Khiêm Nhu, Hạ Mình Của Chúa Cứu Thế

KỂ CHUYỆN KINH THÁNH BẰNG THƠ

Khiêm Nhu, Hạ Mình Của Chúa Cứu Thế

(Phi-lip 2: 1-18)

Mọi người sống ở trần gian,
Đều có cơ hội Chúa ban cho mình.
Tin Giê-xu đã giáng sinh,
Chịu chết, sống lại, thăng vinh về trời.

Tin Ngài được sống đời đời,
Tránh khỏi hình phạt ở nơi khổ hình.
Cần biết về sự hy sinh,
Khiêm nhu Cứu Chúa tận tình thâm sâu:

Chúa có bản thể tối cao, [1]
Đồng hình Thiên Chúa với bao uy quyền.
Từ bỏ địa vị thượng thiên,
Mang hình tôi tớ truân chuyên cõi trần.

Có lần Ngài đã rửa chân, [2]
Cho các môn đệ bạn thân trong đời.
Tình yêu vĩ đại ngàn khơi,
Hạ mình chịu chết tại nơi thập hình. [3]

Quyền năng uy lực Thánh Linh,
Chiến thắng sự chết phục sinh huy hoàng.
Từ đây toàn cõi trần gian,
Giê-xu chinh phục Sa-tan tử thần.

Danh Ngài cao vút thiên tầng, [4]
Cầm quyền tể trị muôn dân đất trời.
Danh Ngài vinh hiển khắp nơi,
Danh vang hoàn vũ muôn đời ngàn năm.

Danh Ngài uy lực vượt tầm,

Mỗi khi nhắc đến phúc âm Danh Ngài.
Trên trời dưới đất ai ai,
Thảy đều quì xuống hát bài suy tôn. [5]

Danh Ngài muôn thuở trường tồn,
Ngồi bên Thiên Chúa chúc tôn đời đời.
Là Vua chủ tể đất trời,
Ngợi khen, quyền phép rạng ngời hiển vinh.

Thanh Hữu
14 tháng 3 năm 2021

[1] Phi-lip 2:6
[2] Giăng 13:5
[3] Phi-lip 2:8
[4] Phi-lip 2:9
[5] Phi-lip 2:10

Phao-lô Bị Bão Và Chìm Tàu

KỂ CHUYỆN KINH THÁNH BẰNG THƠ

Phao-lô Bị Bão Và Chìm Tàu
(Công vụ 27: 14- 44 và 28: 1-10)

Phao-lô đi đến Rô-ma,
Đối nại về việc người ta hại mình.
Cấm không cho giảng Tin Lành,
Lại còn bách hại, đấu tranh, cầm tù.

Hải trình biển sóng sương mù,
Gió to bão lớn âm u lệch buồm.
Hàng hóa không thể trông nom,
Đành quăng xuống biển cho ôm nhẹ tàu. [1]

Cả tàu sợ hãi lo âu,
Không biết số mệnh về đâu bây giờ.
Phao-lô không chút nghi ngờ,
Bảo rằng thiên sứ đã chờ báo tin:

“Đừng sợ con sẽ an bình,
Đi đến La-mã hầu trình Sê-sa.
Mọi người sẽ được vượt qua,
Không ai chết chóc, Chúa Cha bảo toàn”. [2]

Sóng to gió lớn tỏa lan,
Cả tàu vô vọng đành than kêu trời.
Bao ngày trôi nổi ngoài khơi,
Sau lại va chạm vào nơi cát ngầm.

Mọi người đều tự lo thân,
Bơi vào bờ đảo ở gần Man-tơ.
Tất cả đã đến được bờ,
Bình an, yên ổn, không cơ sự gì.[3]

Dân đảo tử tế nhu mì,
Đốt lửa sưởi kẻ lâm nguy tàu chìm.
Phao-lô lượm củi châm thêm,
Một con rắn độc bò trên tay mình.

Dân làng sợ hãi thất kinh,
Tưởng rằng ông chết thình lình liền tay.
Phao lô rảy con rắn này,
Vào trong đống lửa cánh tay an lành. [4]

Tù trưởng niềm nở chân thành,
Phao lô thăm viếng chữa lành phụ thân. [5]
Tất cả đau ốm bệnh nhân,
Đều được chữa khỏi toàn phần thỏa vui. [6]

Được quí trọng bởi mọi người,
Phao lô cảm tạ mọi nơi Chúa dùng.
Mọi người trên đảo tôn sùng,
Danh của Cứu Chúa kính cung tôn thờ.

Thanh Hữu
12 tháng 3 năm 2021

[1] Công-vụ các Sứ-đồ 27:18-19
[2] Công-vụ các Sứ-đồ 27:24
[3] Công-vụ các Sứ-đồ 27:44
[4] Công-vụ các Sứ-đồ 28:5-6
[5] Công-vụ các Sứ-đồ 28:8
[6] Công-vụ các Sứ-đồ 28:9

Cọt-nây Qui Đạo

KỂ CHUYỆN KINH THÁNH BẰNG THƠ

Cọt-nây Qui Đạo

(Công vụ 10: 1-48)

Ở tại thành Sê-sa-rê,
Cọt-nây, đội trưởng trong nghề cơ binh.
Thuộc quân đoàn Ý viễn chinh,
Là người đạo đức lòng tin thờ Trời.

Thường hay bố thí cho người,
Chuyên tâm cầu nguyện Chúa Trời trên cao. [1]
Một hôm thiên sứ hiện vào,
Bảo rằng cầu nguyện ước ao nhậm rồi.

Hãy đi tìm đến gọi mời,
Phi-e-rơ đến trả lời cầu xin.
Ông sai người lính của mình,
Cùng 2 đầy tớ trong dinh tìm nhà.

Gióp-bê ở cách khá xa,
Phê-rơ đang ở mái nhà cầu xin. [2]
Khải tượng đến bất thình lình,
Thấy nhiều sinh vật không tinh sạch gì.

Tiếng phán bảo: “hãy ăn đi”,
Chúa làm tinh sạch đừng khinh khi gì. “
Có người mời gọi con đi,
Hãy theo chân họ, đừng nghi ngờ nào.

Ba người đầy tớ bước vào,
Mời Phê-rơ đến truyền rao Lời Ngài.
Chúa Trời là Đấng quyền oai,
Xức đầu Đấng Christ, được sai xuống trần.

Giảng đạo bày tỏ lòng nhân,
Chữa bịnh, đuổi quỉ ban ân chữa lành. [3]
Chịu chết trên cây thập hình,
Chúa đã sống lại hiển vinh huy hoàng.

Từ nay khắp cõi trần gian,
Giê-xu phán xét vinh quang đất trời.
Danh Ngài tha tội cho người,
Tin Ngài sẽ sống muôn đời phước ân. [4]

Cả nhà nghe giảng phúc âm,
Thánh Linh giáng xuống bội phần quyền năng.
Họ ca ngợi Chúa vĩnh hằng,
Bằng tiếng mới lạ ngợi khen Chúa Trời.[5]

Phê-rơ cất tiếng gọi mời,
Báp-tem cho kẻ tin lời truyền rao. [6]
Mừng vui phấn khởi dâng cao,
Bình an, hy vọng xiết bao thỏa lòng.

Thanh Hữu
11 tháng 3 năm 2021

[1] Công-vu các sứ-đồ 10: 1-2
[2] Công-vu các sứ-đồ 10: 9
[3] Công-vu các sứ-đồ 10: 38
[4]Công-vu các sứ-đồ 10: 43
[5] Công-vu các sứ-đồ 10:46
[6] Công-vu các sứ-đồ 10: 48

Quan Thái Giám Người Ê-thi-ô-pi Được Cứu

KỂ CHUYỆN KINH THÁNH BẰNG THƠ

Quan Thái Giám Người Ê-thi-ô-pi Được Cứu
(Công vụ 8:26-40)…

Phi líp chấp sự khiêm nhu,
Đang phục vụ Chúa giữa khu đông người.
Thiên sứ Chúa đến gọi mời,
Khuyên ông đi đến một nơi vắng người.
Ông đã tin cậy vâng lời,
Đến đường vắng vẻ ít người lại qua.
Ông nhìn thấy ở đằng xa,
Có một xe ngựa đi qua trước rồi.
Thánh Linh bảo chạy đến nơi,
Theo kịp xe đó có người ngồi trong.
Là quan thái giám thụ phong,
Nữ hoàng Can-đác tại vùng Đông Phi.
Ông lên xứ thánh thực thi,
Chương trình̀ thờ phượng, rồi đi trở về.
Đang đọc Kinh Thánh say mê,
Một người đang bị ê chề đớn đau.
Ê-sai ghi rõ trước sau,
Người đã yên lặng chịu bao nhục hình…
Phi-líp bày tỏ tâm tình:
Ông có thông hiểu lời mình đọc không?
Quan rằng:
Có nhiều ý nghĩa ở trong,
Không ai giải thích, khó lòng tường minh.
Mời Phi-líp lên xe mình,
Để nghe lời giảng chương trình cứu ân.
Giê-xu Ngài đã thành nhân,
Chịu bao nhục nhã, hiến thân cứu người.
Ai tin Con Đức Chúa Trời,
Sẽ nhận sự sống đời đời hiển vinh.
Thái giám cảm động lòng mình,
Muốn tin cậy Chúa để thành tín nhân.
Bỗng có hồ nước ở gần,
“Báp-tem” xin nhận phước ân tức thì.
Vui mùng nhẩm hát thánh thi,
Tiếp tục về lại Ê-thi-ô-pi, quê nhà.
Phí-líp Chúa cất đi xa,
Đến một nơi khác truyền ra Tin Lành.

Thanh Hữu
9 tháng 3 năm 2021

Đức Thánh Linh Giáng Lâm

KỂ CHUYỆN KINH THÁNH BẰNG THƠ

Đức thánh Linh Giáng Lâm
(Công vụ Các Sứ Đồ 2:1- 41)

Sau khi Chúa đã thăng thiên,
Các môn đồ đã họp riêng một nhà.
Tại đây họ hát ngợi ca,
Cầu nguyện, cảm tạ Chúa Cha trên trời.

Bỗng nhiên luồng gió chuyển dời,
Ào ào loan tỏa mọi nơi môn đồ.
Lưỡi lửa xuất hiện trên cao,
Đậu trên tín hữu biết bao lạ lùng.

Môn đồ trong buổi nhóm chung,
Thánh Linh đầy dẫy, Chúa cung năng quyền.
Mỗi người nói ngôn ngữ riêng,
Theo như ân tứ ban truyền Chúa cho.

Người nước ngoài, thấy tò mò,
Đến nghe tín hữu nói to tiếng mình
Ngạc nhiên họ mãi chăm nhìn,
Mười lăm ngôn ngữ thuyết minh Đạo Trời..  [1]

Kẻ không hiểu, đã nhạo cười,
Phê-rơ đứng dậy đồng thời giải phân: [2]
“Đây là việc Chúa Thánh Thần,
Ban xuống cho những tín nhân tin Ngài. [3]

Là tin Cứu Chúa quyền oai,
Chúa đã Chịu chết, và Ngài phục sinh.
Ai tin được tha tội tình,
Nhận được sự sống, Thánh Linh tràn đầy.”

Họ hỏi: phải làm gì đây?
Để tránh hình phạt lâu dài đời sau?
Đáp rằng: bạn hãy mau mau,
Ăn năn tội lỗi, cùng nhau kêu cầu.

Báp tem danh Chúa nhiệm mầu,
Để nhận Linh Thánh, là câu trả lời. [4]
Nhiều người tiếp nhận lời mời,
Đã tin nhận Chúa, thành người tín nhân.

Ba ngàn người mới dự phần, [5]
Vào trong Hội Thánh phước ân tràn đầy.
Tin Lành lan rộng đó đây
Giê-xu đường sống quí thay cho đời.

THANH HỮU
8 tháng 3 năm 2021

[1] Công vụ các sứ đồ 2:9-11
[2] Công vụ các sứ đồ 2:12-13
[3] Công vụ các sứ đồ 2: 17-18
[4] Công vụ Các sứ  đồ 2:38
[5] Công vụ các sứ đồ 2:41

 

CHÚA PHỤC SINH

Thơ: Nguyễn Thiên Hà

CHÚA PHỤC SINH

Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết
sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.
(ICô-rinh-tô 15:20)

Mừng Lễ Phục Sinh, mùa xuân đang tới
Chúa sống lại rồi đổi mới tâm linh
Vạn vật hồi sinh Chúa được hiển vinh
Ngài đang sống trị vì trên tất cả.

Con dân Chúa cùng vui mừng cảm tạ
Hướng trọn lòng mình lên Chúa Phục Sinh
Yêu kính Giê-xu, giữ vững đức tin
Chúa sống lại cho chúng ta được sống.

Bước theo Chúa với tin yêu hy vọng
Nhờ sự hy sinh cao quí của Ngài
Trên thập hình Chúa đã chịu chết thay
Linh nghiệm cho người nhận ơn cứu rỗi.

Huyết Chúa đổ ra rửa ta sạch tội
Nguyện luôn tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi
Có tình yêu nào vĩ đại trên đời
Bằng tình Chúa chết thay cho nhân loại.

Đắc thắng tử thần, vượt trên hết thảy
Nọc sự chết đâu rồi? Chúa đã Phục Sinh
Trái đầu mùa là Đấng Christ hiển vinh
Những kẻ thuộc Ngài sẽ đều sống lại.

Hãy ca tụng Chúa, Đức Chúa Trời vĩ đại
Chủ tể muôn loài, tạo đựng chúng ta
Cứu Chúa Giê-xu là Đấng giải hòa
Cùng Thiên Chúa, sống đời đời phước hạnh.

Chúa sống lại được ghi trong kinh thánh
Ngôi mộ trống Ngài, bằng chứng hiển nhiên
Chúa Giê-xu, Đấng đầy dẫy năng quyền
Ngài là sự sống lại và sự sống.

Tin Lành Chúa khắp thế gian trải rộng
Đi theo Ngài không lạc bước sa chân
Chúa Phục Sinh, Ngài sống giữa thế nhân
Cầu Chúa sống trong chúng con mãi mãi.

Nguyễn Thiên Hà

CHÚA SỐNG LẠI RỒI

Thơ: Nguyễn Thiên Hà

CHÚA SỐNG LẠI RỒI

Ngài không ở đây đâu, song Ngài
đã sống lại. (Lu-ca 24:6a)

Đồi Sọ năm xưa Chúa trút hơi
Mây đen vần vũ khắp phương trời
Đớn đau Chúa chết vì nhân loại
Tình yêu Ngài vô lượng, Chúa ôi!

Cứu Chúa Giê-xu chịu đóng đinh
Nhục hình chết thế, Chúa hy sinh
Thế nhân chìm đắm trong tội lỗi
Chúa liều mình cứu vớt chúng sinh.

Chúa chết ban sự sống cho ta
Ai tin Cứu Chúa tội được tha
Tội nhân trở thành con cái Chúa
Được phục hoà cùng Đức Chúa Cha.

Chúa sống lại rồi chẳng ở đây
Sự chết không phương thắng được Ngài
Vinh hiển, Giê-xu ra khỏi mộ
Đức Chúa Trời chứng tỏ quyền oai.

Chúa sống lại là trái đầu mùa
Nguyện theo Ngài không bỏ cuộc đua
Sẽ sống lại trong thân thể mới
Sống đời đời bên Chúa là Vua.

Ta hãy cùng nhau chúc tạ Ngài
Chúa của muôn loài Đấng Thánh Thay
Ngài sống lại ban niềm hy vọng
Xa ngục hình, đời có tương lai.

Chúa sống! Tin vui đến mọi người
Hân hoan chúc tụng Chúa luôn thôi
Chúa sống trong lòng ta bất tận
Danh Ngài cả sáng khắp muôn nơi.

Nguyễn Thiên Hà

BỐN MÙA VÀ ĐỜI NGƯỜI

Thơ: Nguyễn Thiên Hà

BỐN MÙA VÀ ĐỜI NGƯỜI

Trời vào xuân cỏ cây khoe sắc thắm
Nắng xuân về gọi đàn én bay sang
Nhỡn nhơ bên hoa, ong bướm rộn ràng
Chẳng mấy chốc xuân tàn, hè xuất hiện.

Trời vào hạ trong xanh màu nước biển
Công viên vui mừng người đến dạo chơi
Nắng ấm xôn xao du lịch gọi mời
Hè ngã bóng nắng nhạt nhòa khuất lấp.

Trời vào thu màn sương giăng xuống thấp
Rừng lá thay màu khoát áo vàng tươi
Cảnh vật chuyển mình từ khắp mọi nơi
Cây trụi lá, thu ra đi thầm lặng.

Trời vào đông mặt trời như thiếu nắng
Mưa tuyết rơi nhuộm trắng cả không gian
Mặt nước đóng băng, cây cỏ rụi tàn
Đông từ biệt, xuân vội vàng bước tới.

Bốn mùa nhịp nhàng luân phiên thay đổi
Đến rồi đi, vạn vật vẫn tồn sinh
Ngẫm lại mình trên đất cuộc hành trình
Khi qua khỏi sẽ không quay trở lại.

Ta, lữ hành ghé qua rồi đi mãi
Không trở về như xuân, hạ, thu, đông
Chợt nghe tàn phai, thay thảy hư không
Rồi tự hỏi, “Vì sao mình tiếc nuối?”

Mãn đường trần chưa phải là chặn cuối
Mà là khởi đầu cho cuộc hành trình
Thì Chúa ơi, giúp con sống trọn đời mình
Làm một người đang tham gia cuộc chạy.

Sẽ không lãng phí thời gian còn lại
Hết sức mình hầu việc Chúa hôm nay
Giúp con thực thi mục đích của Ngài
Trên đời sống của con nơi cõi tạm.

Nguyễn Thiên Hà
Kirkland, Wa 30.10.2009

 

TÁC PHẨM CỦA CHÚA

Thơ: Nguyễn Thiên Hà

TÁC PHẨM CỦA CHÚA

Vì chúng ta là tác phẩm của Ngài được tạo nên
trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm những việc
thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước
cho chúng ta để theo đó mà tiến hành.
(Ê-phê-sô 2:8-10)

Chúa dựng nên con thật là kỳ diệu
Không là bản sao của bất cứ ai
Con là tác phẩm riêng biệt của Ngài
Để qua đó Chúa ban ơn xử dụng.

Chúa đặt trong con khả năng thích ứng
Cá tính, sở trường, kinh nghiệm, đam mê
Ngài muốn con luôn hướng thượng quay về
Thờ phượng Chúa, Đấng tạo nên con đấy.

Chúa xử dụng con khi Ngài nhìn thấy
Tấm lòng con tan vỡ trước mặt Ngài
Hạ mình dâng Ngài hiện tại, tương lai
Tác phẩm Chúa cần phô bày vẻ đẹp.

Tác phẩm Chúa không điểm tô lòe loẹt
Không phết thêm lên vật chất kim tiền
Không mong chờ đời chấp nhận thưởng khen
Mà dành riêng cho Chúa Trời sở hữu.

Tác phẩm này, Chúa Giê-xu làm chủ
Ngài có trọn quyền làm đẹp thêm ra
Nơi thế gian nguyện làm sáng danh Cha
Chúa cần con cho cộng đồng, Hội thánh.

Giúp con sống đúng giai trò nhận lãnh
Tác phẩm giá trị khi Chúa nói về con
Những điều Ngài đã thử thách, ban ơn
Trước mặt Chúa không tác phẩm nào nhỏ mọn.

Tác phẩm được Chúa đánh giá cao đầy trọn
Vì Đức Chúa Trời tạo dựng nên con
Được Chúa Giê-xu cứu chuộc linh hồn
Tác phẩm Chúa thuộc về Ngài mãi mãi…

Nguyễn Thiên Hà
Lake Forest Park, Wa 21.9.2020

NGÀY TRỜI TRÊN ĐẤT

Thơ: Thanh Hữu

NGÀY TRỜI TRÊN ĐẤT

Nước Cha được đến, Ý Cha được nên, ở đất như ở trời! (Ma-thi-ơ 6:10)

Em đang sống những ngày trời trên đất,
Những ngày vui giữa thế giới u buồn.
Giữa nắng hè đầy nước sống tràn tuôn,
Giữa giông bão đầy vững tâm tin cậy.

Em đang sống những ngày trời trên đất,
Đầy vui mừng giữa trần thế sầu than. [i]
Đầy yên lòng giữa biến cố bất an,
Đầy phấn khích giữa vùng trời vô vọng.

Khi hoảng sợ, trên thuyền nan bão sóng,
Nhớ lời Ngài tuyên phán phải lặng yên. [ii]
Em vui mừng về phép lạ siêu nhiên,
Giữa kinh hãi đầy bình an bao phủ.

Em kinh nghiệm các phước ân đầy đủ, [iii]
Đến dư thừa nguồn sung mãn hồn thân.
Nơi thế gian tràn ngập phước thiên tầng,
Luôn mãn nguyện với ân ban mầu nhiệm.

Trong Nước Chúa, với quyền năng thánh thiện,
Trong Ý Ngài, nguồn thông sáng tuyệt luân. [iv]
Trong lòng Ngài, sự thương xót tràn tuôn,
Em nhận lãnh bao quyền uy đắc thắng. [v]

Qua ân tứ, nguồn phước thiêng quà tặng,
Em thực hành, ý muốn Chúa quyền oai.
Lòng mừng vui giữa thế giới lạc loài, [vi]
Như hoan lạc nơi thiên đàng vinh hiển.

Dâng hồn linh, cho quyền năng thể hiện, [vii]
Biến thân nầy thành dụng cụ thiên cung.
Sống trần gian, như hạt muối Chúa dùng,  [viii]
Về thiên quốc, như sao mai chiếu sáng. [ix]

Vinh quang Chúa, khắp mọi nơi tỏ rạng,
Tại đương trần hay trên chốn trời cao
Em hoan ca ân điển Chúa dạt dào
Nơi trần thế như thiên cung huyền nhiệm.

THANH HỮU

[i] Giăng 15:11, Phi-líp 4:4
[ii] Ma-thi-ơ 14:27
[iii] 2 Cô-rinh-tô 12:9
[iv] Ma-thi-ơ 6:10
[v] Giăng 16:33, 1 Cô-rinh-tô 15:57
[vi] Ma-thi-ơ 5:12, Giu-đe 1:24
[vii] Rô-ma 12:1
[viii] Ma-thi-ơ 5:13
[ix] Khải-huyền 2:28