CHÚA CHỊU BÁP-TÊM

KỂ CHUYỆN KINH THÁNH BẰNG THƠ

(Dựa theo Ma-thi-ơ 3: 13-17)

Chúa Giê-su từ Ga-li-lê lên
Đến cùng Giăng ở tại vùng bên
Nơi sông Giô-đanh nhiều nước chảy
Đặng chịu người làm phép báp têm…

Giăng nghe Chúa nói, thì sững sờ
Tôi mới chịu Ngài báp têm cho
Chứ tôi đâu dám làm ngược lại
Chẳng hề như thế, chẳng bao giờ…

Chúa bảo, ngươi hãy cứ làm đi
Đừng có băn khoăn, lo lắng chi
Mọi việc công bình cần làm trọn
Giăng mới vâng lời, mới thực thi…

Chịu báp têm xong, Chúa khoan thai
Bỗng các từng trời mở trước ngai
Thánh Linh từ trên cao ngự xuống
Lấy hình bồ câu đậu trên Ngài…

Ngay liền sau đó có tiếng vang
Từ trời phán xuống rất rõ ràng
Nầy là Con của ta yêu dấu
Con đẹp lòng ta đủ mọi đàng…

Ngày 18/ 02/ 2021
Bình Tú Ngọc

CHÚA HÓA BÁNH LẦN THỨ HAI

KỂ CHUYỆN KINH THÁNH BẰNG THƠ

(Dựa theo Mác 8: 1 – 10; Ma-thi-ơ 15: 29 – 39)

Có một đoàn dân đông
Theo Giê-su nghe giảng
Ba ngày bụng trống không
Ở ngay giữa cánh đồng…

Ngài kêu môn đồ nói
Ta thương đoàn dân nầy
Không có chi ăn cả
Ba ngày ở chốn đây…

Nếu cho họ về nhà
Dọc đường sẽ kém sức
Nhiều người sẽ đói lủi
Vì có người đường xa…

Môn đồ thưa với Chúa
Có thể kiếm bánh đâu
Trong đồng vắng núi sâu
Cho họ ăn no được?

Chúa hỏi có bao nhiêu
Chỉ bảy cái không nhiều
Ngài cho dân ngồi xuống
Giữa bầu trời quạnh hiu…

Ngài cầm bảy cái bánh
Tạ ơn, rồi bẻ ra
Đưa môn đồ phân phát
Cho người gần, kẻ xa…

Rồi Ngài cũng lấy cá
Tạ ơn như thường lệ
Đưa môn đồ phân phối
Cả đoàn ăn no nê…

Số người ăn ước lượng
Bốn ngàn người có dư
Người ta thâu lượm được
Bảy giỏ thừa đó ư…

Sau bữa ăn đầy tràn
Cho dân chúng tan hàng
Ngài, môn đồ vào thuyền
Qua xứ Ma-ga-đan…

Ngày 20/ 02/ 2021
Bình Tú Ngọc

SỰ ĐÁNH CÁ LẠ LÙNG

KỂ CHUYỆN KINH THÁNH BẰNG THƠ

(Dựa theo Lu-ca 5: 1 – 11)

Giê-su ở bờ hồ Ghê-nê-xa-rết
Có đoàn dân chen lấn ở chung quanh
Mở lòng ra nghe Chúa giảng chân thành
Đạo Đức Chúa Trời, Ngài truyền rao khắp cả…

Bỗng Ngài thấy hai chiếc thuyền đánh cá
Ngài bước lên một chiếc của Si-môn
Biểu đem ra một chút nữa xa hơn
Ngài ngồi xuống và bắt đầu dạy dỗ…

Rồi sau đó, Chúa Giê-su liền bảo
Chèo ra sâu mà đánh cá con à
Xin thưa thầy, tôi đánh suốt đêm qua
Chẳng bắt được, dầu một con, không có…

Mặc dầu vậy, theo lời thầy bày tỏ
Tôi vâng theo mà thả lưới nơi đây
Tôi vâng theo nên được cả lưới đầy
Nhiều cá lắm, đến đứt luôn cả lưới…

Tôi bèn gọi đồng nghiệp cùng giúp với
Họ đem thuyền đến để chở cá ngay
Không tin nổi, cá hai thuyền đầy thay
Ôi, nặng quá, thuyền chòng chành nguy cập…

Si-môn sợ, liền gập mình cúi sấp
Trước Giê-su, với tâm trạng rối bời
Và thưa rằng, lạy Cứu Chúa của tôi
Xin ra khỏi, vì tôi người tội lỗi…

Chuyện đánh cá làm Si-môn bối rối
Cả Gia-cơ và Giăng cũng thất kinh
Phép lạ Chúa đã làm thật tài tình
Không hiểu được bằng trí người hữu hạn…

Nhưng Chúa phán: Đừng sợ chi hỡi bạn
Kể từ nay, ngươi sẽ đánh lưới người
Họ đem thuyền bỏ lại hết cả thôi
Đi theo Chúa, hầu việc Ngài từ đó…

Ngày 19/ 02/ 2021
Bình Tú Ngọc

CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH

KỂ CHUYỆN KINH THÁNH BẰNG THƠ

(Dựa theo Ma-thi-ơ 1: 18 – 25)

Câu chuyện Giáng sinh thật tuyệt vời
Xin kể cho người nghe khắp nơi
Ma-ri, vợ hứa chàng Giô-sép
Chịu thai Linh Thánh, lạ quá thôi…

Giô-sép, sống tình nghĩa mặn mà
Chẳng muốn vợ mình bị xấu xa
Nên chàng dự định từ hôn kín
Bảo vệ Ma-ri khỏi phiền hà…

Giô-sép đang ngẫm nghĩ một mình
Chiêm bao, thiên sứ phán đinh ninh
Đừng ngại cưới Ma-ri làm vợ
Thai mà nàng có bởi Thánh Linh…

Nàng sẽ sinh ra một con trai
Giê-su là tên đặt cho Ngài
Dân mình đang trong vòng tội lỗi
Giê-su đến cứu rỗi chẳng sai…

Mọi việc xảy ra đúng y nguyên
Lời tiên tri đã từng rao truyền
Một gái đồng trinh sẽ sinh hạ
Một trai là Em-ma-nu-ên…

Giô-sép thức giấc làm như lời
Đem vợ về ở cùng một nơi
Song không hề chung đụng thân xác
Cho đến khi Giê-su ra đời…

Ngày 18/ 02/ 2021
Bình Tú Ngọc

CHÚA GIÊ-XU CHỊU MA QUỶ CÁM DỖ

KỂ CHUYỆN KINH THÁNH BẰNG THƠ

(Mathiơ 4: 1-11)

Đức Chúa Jêsus đầy dẫy Đức Thánh Linh; Ngài từ sông Giô-đanh trở về và được Thánh Linh đưa vào trong hoang mạc. Tại đó, Ngài chịu ma quỷ cám dỗ bốn mươi ngày. (Lu-ca 4: 1-2)

 Chúa Giê-xu trở thành nhân,
Ngài mang thân thể toàn phần như ta.
Buồn vui, đói khát, hiền hòa,
Yêu thương, thánh khiết tỏ ra nhân lành.

Chúa vào hoang mạc vắng tanh,
Kiêng ăn cầu nguyện trong danh Chúa Trời.
Bốn mươi ngày đói rã rời,  [1]
Sa-tan hiện đến tại nơi chốn nầy.

Bảo rằng “đá” có sẵn đây,
Nếu ngươi con Chúa, trời mây uy quyền.
Hóa “đá” thành “bánh” ăn liền,
Cho ngươi hết đói triền miên bao ngày.

Chúa bảo ngươi hãy nghe đây,
Người sống, không chỉ bánh nầy mà thôi.
Nhưng nhờ Lời Đức Chúa Trời, [2]
Chắc có sự sống, đời đời vĩnh sinh.

Ma quỉ chỉ mọi công trình,
Bao nhiêu vương quốc phồn vinh đời nầy. [3]
Bảo rằng: “thờ lạy ta đây,
Ta sẽ biếu tặng vào tay ngươi liền”.[4]

Chúa bảo: “đừng có lạm quyền,
Ngươi phải thờ Chúa, chỉ riêng mình Ngài.
Trần gian không lạy một ai,
Chỉ lạy một Chúa thiên đài độc tôn”.

Đem Chúa lên chốn cao hơn,
Bảo Ngài nhảy xuống thấy chơn vững vàng.
Vì có Thiên sứ sẵn sàng,
Giúp chân khỏi vấp, an toàn bước đi.

Chúa bảo đừng có ỷ y,
Đừng thách thức Chúa quyền uy muôn đời. [5]
Ma quỉ hết cách, hết lời,
Bao nhiêu cám dỗ, Con Trời dep tan…

Tình yêu Chúa lớn vạn ngàn,
Giúp em chiến thắng Sa-tan đời nầy.
Hãy để cho Chúa cầm tay,
Dìu em qua khỏi chông gai cuộc trần.

THANH HỮU
14 tháng 2 năm 2021

[1] Lu-ca 4:2
[2] Ma-thi-ơ 4:4
[3] Ma-thi ơ 4:8
[4] Lu-ca 4:5-7
[5] Lu-ca 4:12

CHÚA ĐUỔI QUỶ  (1)

KỂ CHUYỆN KINH THÁNH BẰNG THƠ

(Mac 5: 1-20, Mathiơ 8: 28-34, Luca 8:26-39)

Một người ma quỉ ám vào,
Nó đã hành hạ biết bao đau buồn.
Làm cho anh phải trần truồng,
Thân hình đau đớn ở luôn ngoài đồng.

Dù bị xiềng xích cùm gông,
Anh đều bẻ trói để tông ra ngoài.
Nghĩa trang, đồi núi vãng lai,
Hét la, dùng đá đánh vai bầm mình.

Chúa bèn phán: “Hỡi uế linh,
Ta truyền ra khỏi nhân linh người nầy”. [1]
Quỉ bèn quì xuống xin Ngài,
Đừng đuổi chúng khỏi chốn này bỏ đi.

Chúa hỏi tên ngươi là gì?
“Quân đoàn” chúng nói, là vì chúng đông.  [2]
Bầy heo đang ở ngoài đồng,
Xin nhập vào chúng, được không thưa Ngài ? “

Cho phép lời chúng kêu nài,
Ra khỏi người ấy, nhập vào bầy heo.
Từ trên sờn núi cheo leo,
Lao mình xuống biển chìm theo sóng cồn.

Tất cả độ hai nghìn con,  [3]
Đều đã chết hết, làng thôn hãi hùng.
Người ta chạy đến thật đông,
Để xem sự việc và trông nhìn Ngài.

Người bị quỉ ám bề ngoài,
Trí óc tỉnh táo trông coi bình thường.
Không chút lo sợ vấn vương,
Áo quần tươm tất, như đương vui mừng.

Dân chúng sợ hãi quá chừng,
Họ nài vang Chúa xin đừng đến đây.  [4]
Người vốn quỉ ám tỏ bày,
Xin được theo Chúa lòng này biết ơn.  [5]

Chúa bảo để cho tốt hơn,
Về nhà thân thuộc, ở thôn xóm mình.
Kể lại tất cả sự tình,
Chúa đã giải cứu hồn linh thế nào. [6]

Nói hết sự việc lớn lao,
Chúa đã thương xót ban trao con rồi.
Người ấy đi khặp mọi nơi,
Truyền rao phép lạ muôn đời còn ghi. [7]

Thanh Hữu
19 tháng 2 năm 2021

[1] Lu ca 8:29
[2] Mac 5:9
[3] Mac 5:13
[4] Mac 5:17
[5] Mac 5:18
[6] Lu ca 8:39
[7] Mac 5: 20

CÁC BÁC SĨ TÌM CHÚA

KỂ CHUYỆN KINH THÁNH BẰNG THƠ

(Mathiơ 2: 1-12)

Các nhà bác sĩ thiên văn,
Đêm ngày nghiên cứu sao trăng trên trời.
Bỗng thấy sao sáng tuyệt vời,
Biết có vua lớn ra đời trần gian.

Rủ nhau sắm sửa hương, vàng,
Cùng với một dược hành trang lên đường.
Tháng ngày lặn lội gió sương,
Ánh sao dẫn bước dặm trường tìm vua.

Vào cung Hê-rốt vội thưa,
Nơi nào ấu Chúa mới vừa sinh ra ?
Sao trời báo hiệu chúng ta,
Nên đã tìm đến dâng quà thờ tôn.

Vua mời học giả chuyên môn.
Tìm nơi Cứu Chúa độc tôn sinh thành.
Bết-lê-hem một địa danh,
Là nơi Thiên tử hạ sanh làm người.

Ba bác sĩ tìm đến nơi,
Gặp Ngài, cung kính dâng lời chúc tôn.
Mừng vui mãn nguyện thân hồn,
Trở về quê cũ sắt son thờ trời.

Tìm Chúa sẽ gặp em ơi,
Ngài ban hy vọng, cuộc đời hanh thông.
Hãy tin mời Chúa vào lòng,
Ngài ban sự sống, thành công trong đời.

THANH HỮU

TÌNH CHA

Thơ: Nguyễn Thiên Hà
“Chúng ta hãy ăn mừng vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại
sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được.” (Luca 15:23b)
Câu chuyện tuyệt vời Chúa Giê-xu đã kể,
Đứa con hoang đàng chẳng nể tình cha
Đòi gia tài cha phải được chia ra
Nó chỉ muốn tiêu xài không biết nghĩ.
Chìu ý con, người cha không vị kỷ
Gia tài mình, cha đã lấy chia ra
Công bình chia đôi tài sản của cha
Cho hai con trai cha hằng yêu quý.
Nó mang gia tài tiêu xài hoang phí
Trụy lạc, truy hoang, tửu quán, trà đình
Nào kể chi ngày tàn tạ thân mình
Vẫn mãi miết đắm chìm trong tội lỗi.
Xảy trong nước trải qua cơn đói khổ
Người con hoang đàng hết chỗ nương thân
Gia tài cha chia tiêu sạch trọn phần
Thân thất thểu đi chăn heo ở mướn.
Còn đâu nữa thời vàng son sung sướng
Ngồi ngoài đồng nó mường tượng nhà cha
Kẻ làm thuê đang ở với cha ta
Cũng có được bửa ăn ngon chẳng khó.
“Ta ở đây đói lòng xin miếng vỏ
Đậu heo ăn nhưng nào có ai cho.”
Suy nghĩ rồi nó đứng dậy chẳng đắn đo
Lòng tỉnh ngộ quay về nhà cha chịu tội.
Nó xin cha, “Đãi con như tôi mọi,
Chịu tội với Trời và tội với Cha.”
Cha nhân từ nỡ nào chối bỏ con ta
Lòng vui sướng biết con mình còn sống.
Thấy con đàng xa động lòng thương xót
Chạy ra ôm lấy cổ nó mà hôn
Nó ăn năn, “Mình chẳng đáng làm con.”
Nhưng cha vẫn thương đứa con dại dột.
Cha sai gia nhân mặc cho áo tốt
Mang giày vào chân, đeo nhẫn vài tay
Làm bò con mập béo để mừng ngày
Con tỉnh ngộ trở về cùng cha độ lượng.
“Con ta đã mất mà bây giờ thấy được.”
Lòng người cha, ôi, sung sướng vô biên
Dù con dại khờ gây chuyện buồn phiền
Cha vẫn một lòng chờ con hối cải.
Cha nhân từ cứu đời con sống lại
Tình yêu Cha dựng lại cuộc đời con
Địa vi làm con, Cha thương xót phục hồi
Người Cha đó chính là Giê-xu Từ Ái.
Nguyễn Thiên Hà
Kirkland, WA 9.9. 2004

TỰ DO TRONG ĐẤNG CHRIST

Thơ: Nguyễn Thiên Hà
Tự do là gì mà mọi người tìm kiếm?
Không mua bằng tiền hay thế lực, khôn ngoan
Sự tự do thật quí giá vô vàn
Tự do là giải phóng khỏi vòng nô lệ.
Đời sống con người trải qua bao thế hệ
Muốn tự do không bị đàn áp bởi ai
Tự do người đời nào được lâu dài
Dù phải trả bằng máu xương, mạng sống.
Tự do cũng có biên cương, ranh giới
Nếu vượt qua ta dễ sống luông tuồng
Thì tự do chỉ là khốn khổ khó lường
Và hậu quả sẽ vô cùng bi đát.
Muốn sống tự do, tuân theo luật pháp
Để được vui mừng tận hưởng tự do
Tự do đời đời đến từ Chúa ban cho
Ấy là được tự do trong Đấng Christ.
Cứu Chúa Giê-xu chịu tuôn dòng huyết
Ngài trả giá bằng nước mắt đau thương
Bằng mạng sống mình, bằng cả máu xương
Làm giá chuộc, ta được Ngài giải phóng.
Tội lỗi cai trị khiến loài người hư hỏng
Tham muốn, tranh giành, dục vong xấu xa
Hãm hại, gian tà, thiếu sự thứ tha
Vì phạm tội khiến ta thành nô lệ.
Đến với Chúa, tội xưa Ngài không kể
Chúa đã buông tha, giải phóng chúng ta
Khỏi ách nô lệ, tội lỗi quăng xa
Chúa soi sáng không làm tôi tội lỗi.
Cứu Chúa yêu ơi! Lòng con thống hối
Không lạm dụng tự do theo ý riêng mình
Cầu ơn dẫn dắt từ Chúa Thánh Linh
Để được sống tự do trong Đấng Christ.
Nguyễn Thiên Hà
Lake View, Wa 26.3.2013

XIN CHÚA DÙNG CON

Thơ: Nguyễn Thiên Hà
Xin Chúa dùng con làm loa vang tiếng
Nơi lặng thinh tiếng Chúa được phát ra
Lời của Ngài vang dội khắp gần xa
Mong mọi người cùng được nghe tiếng Chúa.
Xin Chúa dùng con làm bình của Chúa
Nắn con thành vật hữu dụng cho Ngài
Chiếc bình nầy mong Chúa sớm giũa mài
Được lợi ích khi Ngài dùng đến nó.
Xin Chúa dùng con làm đèn sáng tỏ
Đem ánh sáng Ngài soi rọi trong đêm
Xin ban đèn con dầu mãi đầy thêm
Dầu Thánh Linh giữ đèn không cạn tắt.
Xin Chúa dùng con làm người thợ gặt
Đưa dẫn con đến đồng lúa chín vàng
Thêm sức con trước đồng ruộng thênh thang
Sẽ gặt hái đem về vâng cho Chúa.
Xin Chúa dùng con làm người gieo giống
Hạt giống Tin Lành xin Chúa giúp gieo ra
Dẫu khi đi nước mắt có chan hoà
Đến mùa gặt vui mừng trong chiến thắng.
Được Chúa dùng con quả là vinh hạnh
Cuộc đời con xin dâng trọn cho Ngài
Nhận ơn phước nhiều mong Chúa dùng sai
Tạ ơn Chúa, con được Ngài sai dụng.
Nguyễn Thiên Hà
Kirkland, WA 1.5.2010