CÓ BAO GIỜ…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Giăng 1: 14; I Ti-mô-thê 1: 15

 

Có bao giờ bạn nghĩ

Vì sao Chúa giáng sinh?

Trên Thiên Đàng phước hạnh

Với trọn đầy hiển vinh…

Giáng sinh xuống dương thế

Nơi tối tăm tội đầy

Bao xấu xa ô uế

Đáng thương Ngài lắm thay…

Nếu Chúa không giáng hạ

Con người thật vô phương

“Nhơn nhơn giai hữu tội”(1)

Chẳng tìm đâu con đường(2)

“Ngôi Lời nên xác thịt”(3)

Cách duy nhất cứu ta

Chúa giáng sinh làm người

Tình Ngài thật thiết tha…

Giáng sinh là Chúa đến

Để tìm cứu tội nhân(4)

Bao năm rồi Chúa đợi

Bạn đến nhận hồng ân(5)…

Nếu thật tâm tìm Chúa

Bạn tìm được Ngài thôi(6)

Hãy mở lòng đón nhận

Tình yêu của Chúa Trời…

Tháng 12/ 2022

Bình Tú Ngọc

 

(1): Câu nói của Khổng Tử, nghĩa là “Mọi người đều có tội”

(2): Ý từ Công Vụ 4: 12

(3): Ý từ Giăng 1: 14

(4): Ý từ I Ti-mô-thê 1: 15

(5): Ý từ Ma-thi-ơ 25: 34

(6): Ý từ Giê-rê-mi 29: 13

Trả lời