THƠ CA NGỢI CHÚA

Thơ: Nguyễn Thiên Hà
Cuộc đời không như ước mơ
Thời gian thắm thoát chẳng chờ đợi ai
Khi qua khỏi cuộc đời nầy
Mong còn để lại những lời ngợi ca.
Thế gian rồi sẽ đi qua
Ngày xuân xanh ấy đã xa ta rồi
Mong manh như khói sương rơi
Nhưng tình Chúa mãi còn đời, Chúa ơi!
Ngày nào còn sống trên đời
Con còn ca ngợi Chúa Trời không thôi
Hồn thơ đã đến đây rồi
Dệt vần thơ mới xin dâng lên Ngài.
Nguồn thơ tuôn đổ láng lay
Khi Thánh Linh Chúa tỏ bày trong con
Lòng yêu kính Chúa hằng còn
Khiến con muốn nói những lời ngợi khen.
Văn chương giới hạn nhỏ nhen
Thánh Linh chạm đến thơ bèn tuôn ra
Lời thơ, ý Chúa chan hoà
Tâm hồn rung động như là gặp Cha.
Xin Chúa giúp con viết ra
Thuận theo ý Chúa ngợi ca danh Ngài
Giê-xu Đấng Thánh quyền oai
Trọn quyền tể trị, duy Ngài độc tôn.
Ngài yêu cứu rỗi linh hồn
Thoát nơi hỏa ngục, bảo tồn đời con
Lòng con nguyện mãi sắc son
Dệt vần thơ mới tụng ca Chúa hoài.
Nguyễn Thiên Hà
Kirkland, WA. 28.12.2019

Trả lời