Thơ: Nguyễn Thiên Hà
Nếu tôi biết còn một giây để sống
Còn kịp không ăn năn tội cùng Ngài?
Thì giờ đâu để được Chúa dùng sai?
Vì cớ đó không chờ đến giờ hấp hối.
Nếu tôi biết còn một giây để sống
Còn kịp không tìm đến bạn làm hòa?
Cơ hội đâu để yêu kẻ nghịch cùng ta?
Vâng lời Chúa không thờ ơ chậm trể.
Nếu tôi biết còn một giây để sống
Còn kịp không lo xây dựng đời nầy?
Thì giờ đâu toan tính chuyện tương lai?
Vì cớ đó không thả mồi bắt bóng.
Nếu tôi biết còn một giây để sống
Còn kịp không để hầu việc Chúa Trời?
Thì giờ đâu tìm người thất lạc khắp nơi?
Vì cớ đó kíp thi hành mạng lệnh.
Nếu tôi biết đời tôi còn rất ngắn
Cầu Chúa dạy tôi biết sống cho Ngài
Biết khôn ngoan dùng dịp tiện hôm nay
Ai biết được ngày cuối cùng trên đất?
Lợi dụng thì giờ không để trôi đi mất
Sống đẹp lòng Ngài chờ Chúa rước đi
Chúa yêu tôi phải bày tỏ điều chi?
Vâng lời Chúa khi tôi còn đang sống.
Nguyễn Thiên Hà
Kirkland, Wa 30.10.2009
