Thơ: Bình Tú Ngọc
Kinh Thánh: Châm Ngôn 11: 24; Công Vụ 20: 35
“Công cha như núi Thái Sơn”(1)
Câu ca xưa nhớ trong lòng mãi thôi
Lễ Cha cảm xúc bồi hồi
Nhớ cha sớm tối da mồi tóc sương
Đời cha vất vả trăm đường
Chăm lo con cái, tình thương tuyệt vời
Sống đừng keo kiệt con ơi(2)
Cha thường hay dặn sống đời ban cho(3)
Đời mình có Chúa chăm lo(4)
Cho nên đừng có bo bo giữ đồ
Sống tin cậy, sống đơn sơ
Hết lòng ca ngợi, tôn thờ Giê-su
Đừng để tâm linh tối mù
Sa-tan quỷ quyệt chực chờ nuốt ta…(5)
…
Tháng Sáu về nhớ đến cha
Một đời yêu Chúa đậm đà không phai
Giờ cha vui hưởng Thiên Đài
Đời đời bên Chúa lâu dài, miễn viên
Yêu sao hình bóng cha hiền
Một trời thương nhớ vô biên về Người…
Ngày Lễ Cha 2022!
Bình Tú Ngọc
(1): Trích từ câu ca dao quen thuộc:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”
(2): Theo ý trong Châm Ngôn 11: 24
(3): Theo ý trong Công vụ các sứ đồ 20: 35
(4): Theo ý trong Phi-líp 4: 19
(5): Theo ý trong I Phi-e-rơ 5: 8
