MONG ƯỚC MỘT NGÀY…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Ba về với Chúa nơi Thiên đài
Để lại nỗi nhớ không hề phai
Một ngày tháng Năm đầy nắng ấm
Cách đây đúng hai mươi năm dài (1)…

Má còn ở lại đến hôm nay
Vui cùng con cháu những tháng ngày
Tuổi má nay gần kề chín chục
Chúa còn cho khỏe thật vui thay…

Buổi đầu chỉ có Ba Má thôi
Nay con cháu trên bảy mươi người
Cơ nghiệp Chúa ban tuyệt vời quá (2)
Trọn đời thờ phượng Chúa Ba Ngôi…

Mẹ già như trái chuối chín cây (3)
Rụng, rớt lúc nào không ai hay
Xin Chúa cho Má thêm ngày tháng
Để con, để cháu được vui vầy…

Chúng con xa Má bảy năm qua (4)
Chưa được về thăm Má tuổi già
Chuyện trò với Má qua điện thoại
Má đang trước mặt mà vẫn xa…
Mong ước một ngày trong tương lai
Được về thăm Má chuyện lai rai
Thỏa lòng nỗi nhớ con xa xứ
Trước ngày Má về chốn Thiên Thai…

California, Mừng Ngày Lễ Mẹ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Ba về với Chúa vào tháng 5/2002
(2): Theo ý trong Thi-thiên 127:3
(3): Ý từ câu ca dao: “Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay Mẹ rụng, con rày mồ côi.”
(4): Từ tháng 10/ 2015 đến nay

Trả lời