Thơ: Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
“TỪ GIAM CẦM ĐẾN GIẢI CỨU”
#2 (Giô-Suê 2:1-21)
————————
Nghe kể truyện nào ai chẳng thích…
Chuyện hôm nay trích đoạn Thánh Kinh…
“Xuất Hành Ký Chuyện” giải minh…
Dõi theo Dân Chúa đăng trình nay mai ?
Qua Sáng Thế, Xuất Ai-Cập Ký…
Đức Chúa Trời cụ bị dân Ngài…
Tiến vào Đất Hứa quản cai…
Ca-Na-An đó đâu ngoài tầm tay !
Nhưng thật đáng tiếc thay dân Chúa…
Thất tín trung, tiếc của, món ăn…
Mãi lằm bằm, chẳng ăn năn…
Cho nên khốn khổ, nhọc nhằn kể chi !?
”Bốn Mươi Năm” du di đồng vắng…
Chúa phủ che, mưa, nắng, trong ngoài…
Cho đến Thế Hệ Thứ Hai…
Giô-Suê được Chúa ban sai tuân hành.
Vâng lời Chúa họp nhanh Thám-Tử…
Chọn người do-thám xứ được Hai :
Giê-Ri-Cô xét trong ngoài…
Trú nhà Ra-Háp chuyện dài tiếp theo ?…
Dân Do-Thái từ Giam-Cầm,
Được Chúa Giải-Cứu trăm phần phước thay.
Sách Giô-Suê viết truyện này…
Kỹ-Nữ Ra-Háp…triển khai tỏ tường:
(1). BẮT ĐẦU TRONG CHỖ TỘI-LỖI (1-3)
Ra-Háp vốn là người tội lỗi…
Kỹ-Nữ nghề ô tối thấp hèn…
Sống giữa phố thị bon chen…
Giữa dân tộc chẳng tôn khen Chúa Trời.
Nàng sống giữa dòng đời tăm tối…
Có tên mang đậm nỗi đê hèn…
Nào ai chẳng muốn được khen…
Có chăng phận hẩm khó chen vào hàng !
Loài người vốn cưu mang kỷ-tội,
Không một ai tránh khỏi được đâu !
Nhận biết tội…hãy quay đầu…
Ăn năn nhận Phước thâm sâu từ Trời.
——————-
Loài người tự mãn cái “TÔI”…
Cho nên cái TỘI, TỐI, TỒI, bám theo !
“ ĂN NĂN TỘI…CHÚA XÓA BÔI ”
(2). BIẾN ĐỔI VỚI SỰ CHỌN-LỰA (4-14)
Bắt đầu bởi cưu mang tội lỗi,
Chọn lựa sao biến đổi cuộc đời,
Ra-Háp nhận biết Chúa Trời,
Giải cứu Dân Chúa khỏi nơi tù đầy.
Cho nên thời điểm này chính Chúa,
Ban trao Miền Đất Hứa mà Ngài…
Muốn Con Dân Chúa quản cai,
Hầu Ngôi Nước Chúa ngày mai còn hoài.
Ra-Háp đã dấu Hai Thám-Tử,
Không sợ bao điều dữ xảy ra,
Đón tiếp hai người vào nhà,
Dòng giây giải cứu thoát ra khỏi thành.
Nhờ vào trí khôn lanh đúng lúc,
Bởi thế nên kết cục vui mừng,
Tin Thám-Tử lấy giây thừng…
Đỏ Điều cột cửa giữa chừng nhiễu nhương.
Màu Huyết Đỏ, màu Yêu Thương…
Tượng trưng Sinh Tế lạ thường bạn ơi !
“Đức-Tin, Trông-Cậy, Vâng-Lời”
(3). “BẢO CHỨNG BỞI SỢI CHỈ ĐIỀU” (15-21)
Xưa Ra-Háp sống trong tội lỗi,
Biến đổi do biết lỗi đời mình,
Chọn lựa cho cõi vĩnh sinh,
Đón nhận Bảo-Chứng sanh linh vui mừng.
Sợi Chỉ Điều tượng trưng màu huyết,
Huyết Chiên Con giết Lễ Vượt Qua,
Bốn Mươi Năm trước tỏ ra,
Giải cứu dân Chúa thoát xa khổ nàn.
Linh nghiệm Lễ liên quan ngày trước,
Chúa Jê-sus biểu tượng Chiên Con,
Chết thay, nhân loại sống còn,
Ai Tin, Nhận, Biết, làm con Chúa Trời,
Chuyện Ra-Háp cho đời nhận thấy,
Nàng quyết Tin, Trông Cậy, Chúa Trời,
Cho nên đến cuối cuộc đời,
Tên trong Gia-Phổ con Trời Jê-sus.
—————–
Sợi Chỉ Điều chẳng cứu ai !
Nhận, Tin Chúa Sống quản cai đời mình,
“Thiên Quốc Ngàn Năm Vĩnh Sinh”
Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
(Cảm tác – 27/03/2022)
