Thơ: Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va !
Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài !” (Thi.103:1)
HỒN thân, linh thể hãy loan ra,
TA với nhà ta kết giọng hòa,
HỠI cả trần gian chung tiếng hát,
HÃY cùng chúc tán ngợi khen Cha.
NGỢI Tôn, Thờ Phượng Ba Ngôi Thánh,
CA, tấu, kim, cầm, tiếng vọng xa.
THIÊN Sứ cùng muôn dân tụng ngợi,
CHÚA thương ân thưởng phuớc muôn nhà.
************
Ngợi Ca Chúa Thánh phải làm sao !?
“CÁ THỂ” tỏ ra nhân cách nào ?!
“CẢ THỂ” những gì nên khuyến cáo !?
Đo luờng “CỤ THỂ” biết là bao ???
****************
(1) “CÁ THỂ”
Đa-Vít ngày xưa đã quyết là…
Linh hồn ta hỡi, ngợi khen Cha,
Suy tôn, Thờ kính, luôn trung tín,
Khẩn nguyện thành tâm rất thiết tha.
(2) “CẢ THỂ”
Cá Thể, Cả Thể, khác nhau…
Dấu “sắc”, dấu “hỏi” trước sau rạch ròi.
Cá thể là riêng mình thôi,
Còn như Cả thể, trong tôi mọi điều !
Ca tụng Chúa mãi thêm nhiều,
Hồn, thân linh, thể, mọi điều Chúa ban.
Cầu xin ý Chúa thành toàn,
Bày tỏ bản chất ngập tràn Thánh-Linh.
****************
(3) “CỤ THỂ”
Ngợi khen Cụ thể ấy là…
Nhớ các Ân Huệ nghiệm ra tỏ tường.
Chúa đã bày tỏ tình thương,
Biết bao trạng huống vẫn thường xảy ra !
Mình cùng lần lượt điểm qua…
Năm Ơn tiêu biểu để mà nghĩ suy:
************
(*) Ơn trước Nhất là “Ơn THA THỨ”,(3a)
Chúa thứ tha bất cứ tội gì !?
Ăn năn Chúa khứng tức thì,
Tội được thanh tẩy không chi sánh bằng.
(*) Ơn thứ Hai là “Ơn TRỊ LIỆU”, (3b)
Ấy ơn ban biểu hiện Hai phần,
Cả linh hồn, lẫn xác thân,
Cần được cứu chữa mười phân tỏ tường.
Sinh, Lão, Bệnh, Tử, lẽ thường,
Linh-Hồn cao quý chăm thương giữ gìn.
(*) Thứ Ba đây là “Ơn TIẾP CỨU” (4a)
Chửng cứu ân phuớc hựu Chúa ban,
Mạng sống thoát cảnh lầm than,
Hồn linh tận hưởng Vĩnh An Nước Trời.
(*) Ơn Thứ Tư là “Ơn THƯƠNG XÓT” (4b)
Được sánh như vị ngọt tàng ong.
Nhân từ, thương xót trong lòng,
Chúa ban mão miện đội trong nước Ngài.
Thẩm quyền do Chúa ban sai.
(*) Ơn cao quý “TRÔNG NOM, CHĂM SÓC” (5)
Trông đợi nơi Chúa, chẳng nhọc tìm,
Vật thực ngon, sức tựa Chim
Phụng Hoàng tung cánh bay tìm chốn cao.
*******************
Chúa chẳng ngừng, mãi “THI ÂN”,
Dẫu con người chẳng “TRI ÂN’ Ơn Ngài.
Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
(Cảm tác CN.21/11/2021)
