Thơ: Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
An tịnh trong Chúa chốn Lạc Viên,
Nhớ lời Kinh-Thánh vẫn răn khuyên,
Chuyên tâm gìn giữ như Châu-báu,
Hành xử theo Lời Chúa phải chuyên.
Ơn phước tràn tuôn xuống trại này,
Rạng ngời Thiên-Ý dẫn đường ngay,
Êm nghe tiếng gọi: “NEO TRONG CHÚA”…
Dẫu sống chung cùng dịch lệ nay !
Im lặng tuân hành, giãn cách ly…
Ngẫm suy Lời Chúa, bước chân đi…
Cho thuyền cặp bến, neo bền vững…
Hồn quyết không vương nỗi thống bi.
Rộn rã truyền Danh Chúa khắp nơi,
Im đi sóng gió nhiễu nhương đời !
San Bằng Chướng Ngại còn vương vấn,
Thiên-Quốc Vinh-Quang tỏa sáng ngời.
Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
(Cảm đề Trại GĐ.2021 – NH.VEC)
