Thơ: Nguyễn Thiên Hà
Khi tôi vào chốn nghỉ ngơi
Không còn vương víu chuyện đời phù du
Tôi về với Chúa Giê-su
Sẽ luôn sống mãi nghìn thu bên Ngài.
Không còn ngấn lệ ngắn dài
Không còn than thở, đắng cay, đau buồn
Vì tôi bên cạnh Chúa luôn
Người còn ở lại chớ buồn tiếc thương.
Họp, tan, sống, chết lẽ thường
Đời như mây khói khó lường, bạn ơi,
Khi tôi về với Chúa Trời
Là ngày tôi được thảnh thơi hoàn toàn.
Bạn hãy vui mừng cho tôi
Khi xong sự chạy phải dừng chân thôi
Yên vui bên Đức Chúa Trời
Thời gian với Chúa đời đời thiên thu.
Thỏa lòng một chuyến viễn du
Như chim bay lượn chu du khắp miền
Thoát vòng sinh, tử ưu phiền
Hồn linh ca ngợi năng quyền Chúa Cha.
Một ngày tôi sẽ đi xa
Rời nơi dương thế gặp Cha của mình
Không còn sướng, khổ, nhục, vinh
Không còn vướng bận sự tình thế gian.
Ngài ban cho nước thiên đàng
Cùng Thiên sứ thánh ca vang chúc Ngài
Tôn vinh Thiên Chúa Thánh thay!
Là khi được ngắm Thiên nhan của Ngài.
Nguyễn Thiên Hà
Kirkland, WA 3.10.2020
