Thơ: Bình Tú Ngọc
Tạ ơn Chúa cho con tuổi sáu mươi (1)
Được làm con Chúa thật vui tươi
Sống thờ phượng Chúa và hầu việc
Chết thời về nước Chúa nghỉ ngơi…
Còn bao năm nữa trong cuộc đời
Tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa thôi
Vì kỳ mạng con ở trong tay Chúa (2)
Sống chết bởi Ngài, Chúa của tôi…
Chúa cho con sáu mươi tuổi rồi
Sáu mươi năm, như hơi nước trôi (3)
Cho dù có sống đến trăm tuổi
Sự chết đang chờ chẳng xa xôi…
Sống được sáu mươi hay sống thêm
Đời không có Chúa, tối như đêm
Bước đi lạc lối trong vô vọng
Tương lai hỏa ngục đợi bên thềm…
Tuổi đời con người có bao lăm
Mừng thay ai được Chúa viếng thăm
Được làm con Chúa khi còn sống
Sẽ được trường sinh mãi muôn năm… (4)
Bình Tú Ngọc
(1): Ngày 15/ 02/ 2021, mình được Chúa cho bước vào tuổi 60 (15/ 02/ 1961 – 15/ 02/ 2021)
(2): Thi-thiên 31: 15
(3): Gia-cơ 4: 14
(4): Giăng 3: 36
