PHƯỚC TUÔN DƯ DẬT…

Thơ: Bình Tú Ngọc

CHÚC quý bạn đọc gần xa
MỪNG Xuân hoan hỉ, hát ca sum vầy
NĂM nay gặp nhiều điều hay
MỚI mẻ, đẹp đẽ mỗi ngày càng hơn
AN vui cứ mãi mãi còn
KHANG trang, đầy đủ, thỏa lòng ước ao
THỊNH soạn ngày Tết dồi dào
VƯỢNG tài được đến khát khao bao ngày. (1)
XIN  cho ngay mùa Xuân nầy
CHÚA vào đời bạn đổi thay tâm hồn
BAN một đời sống  khôn ngoan
PHƯỚC tuôn dư dật ngập tràn không thôi…

Xuân mới 2021

Bình Tú Ngọc

(1): “Vượng tài” là cuộc sống vật chất sung túc, đi lên

Trả lời