CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Thơ: Bình Tú Ngọc

 

Chúc mừng năm mới, chúc gì đây?

An khang, thịnh vượng cứ dâng đầy

Khỏe, và giàu có ai không thích?

Xin cho điều đó để vui vầy…

 

Chúc mừng năm mới, chúc thế nào?

Vạn sự như ý, bạn ước ao

Ưng gì được nấy, ai không muốn

Xin cho điều tốt đến ào ào…

 

Chúc mừng năm mới, chúc cho ai

Cho mọi người trong thế giới rộng dài

Khắp nơi cùng chốn trên trái đất

Năm mới an bình, phước láng lai…

 

Chúc mừng năm mới, chúc muôn thu (1)

Chúc cho bạn tin Chúa Giê-su

Đừng chỉ chăm lo trong cõi tạm

Không tin thờ Chúa, khổ lắm ru…

 

Chúc bạn năm nầy nhiều niềm vui

Mừng bạn an khang, thỏa nguyện thôi

Năm  nay quyết định tin nhận Chúa

Mới luôn trong Chúa chẳng hề lui… (2)

Xuân mới 2021!

Bình Tú Ngọc

 

(1): Theo ý trong Giăng 3: 16

(2): Theo ý II Cô-rinh-tô 5: 17.

Trả lời