Thơ: Nguyễn Thiên Hà
Đẹp làm sao cảnh thôn quê mộc mạc
Không khí trong lành rợp bóng cây xanh
Cuộc sống dân quê chân chất hiền lành
Đời bình dị như hoa đồng cỏ nội.
Thời gian qua mọi sự đều thay đổi
Thăm lại quê xưa nghe chút bùi ngùi
Còn thấy gì ngoài nỗi nhớ khôn nguôi
Hình ảnh cũ đã chìm vào ký ức.
Khung cảnh ngày xưa giờ đà chìm khuất
Tôi ngơ ngẩn nhìn như Từ Thức về quê
Không thể nhận ra ngay cả đường về
Còn đâu nữa cảnh thân quen ngày trước.
Tìm dấu tích xưa tựa như dòng nước
Cuốn đi rồi theo mộng ước ngày xuân
Dòng đời đổi thay trôi mãi không ngừng
Luôn chuyển biến như dòng sông nước chảy.
Quê hương còn đây, nay về thăm lại
Cảnh vật quê nhà xa lạ làm sao!
Hình ảnh ngày xưa tìm thấy nơi nao?
Lòng nuối tiếc với nỗi buồn mất mát.
Thời gian qua quê hương thay đổi khác
Vật đổi sao dời, quả thật không sai
Chúa nhắc nhở tôi dù muôn vật đổi thay
Lời Chúa hứa đời đời không thay đổi.
Nguyễn Thiên Hà
Kirkland WA 12.12.2012
