VẠN LỜI TẠ ƠN

Thơ: Nguyễn Thiên Hà

Hởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi,
Tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời
(Thi-thiên 30:12b)

Vạn lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa
Đấng Thánh năng quyền nắm giữ đời con
Từ thuở hư vô, nay Chúa vẫn còn
Cưu mang con, ban ơn không kể xiết.

Tạ ơn Chúa, Ngài giúp con học biết
Đi theo Cha phải vác thập giá mình
Xin Chúa giúp con qua trọn hành trình
Giữa lúc biển đời lao xao sóng vỗ.

Phước Chúa vẫn ban tràn đầy tuôn đổ
Ân điển Ngài đã ban phát nhưng không
Cho những ai tìm kiếm Chúa hết lòng
Được bơi lội trong dòng sông phước hạnh.

Tạ ơn Chúa, Ngài luôn đi bên cạnh
Tiếp trợ nhu cầu vật chất, tâm linh
Tạ ơn Giê-xu là Đấng công bình
Ngài không để con lo âu thiếu thốn.

Chúa thêm sức con những khi khốn đốn
Bênh vực con lúc cám dỗ vây quanh
Bao phủ con khỏi ma quỉ hoành hành
Ngài ban sức thiêng giúp con vượt thắng.

Chúa chữa lành con, cất lòng cay đắng
Không bởi ơn Ngài sẽ khó vượt qua
Gánh nặng đời mình biết cậy nhờ Cha
Trong ý Chúa con cúi đầu vâng phục.

Gia đình con được an vui hạnh phúc
Qua mọi cảnh đời Chúa vẫn thương yêu
Tạ ơn Cha đã chu cấp mọi điều
Ơn của Chúa đời đời luôn ghi nhớ.

Chúa, Đấng nhân từ Ngài hằng nâng đỡ
Nguyện dâng đời con xin Chúa sai dùng
Rao truyền danh Cha, yêu Chúa thủy chung
Vì Chúa yêu chúng con vô điều kiện.

Nguyễn Thiên Hà
Shoreline, Wa. 15.11.2021

Tránh Hấp Tấp

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” – 1 Phi-e-rơ 5:8
“Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài” – Thi-thiên 37:7a
“Người nào nghe lời ta, Hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta, và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay.” – Châm-ngôn 8:34
“Nhưng ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.” – Mi-chê 7:7

Anh ơi hấp tấp làm chi,
Để rồi hối hận… chẳng gì được nên!
Phải tìm ý Chúa dạy khuyên,
Cầu xin khẩn thiết, chớ quên Lời Ngài!

Chớ xem hình dáng bề ngoài,
Bao nhiêu quyến rũ, lạc sai dụ minh,
Thế gian đầy những tà linh,
Như sư tử rống đi rình chúng ta,
Bề ngoài sắc sảo kiêu sa,
Bề trong ai biết… để mà tránh đi!
Chỉ Ngài toàn tại toàn tri,
Chúa luôn biết rõ tư duy lòng người,
Khôn ngoan tìm đến Ngôi Lời,
Ban cho khôn sáng, sống đời bình an,
Dẫu cho đầy dẫy kẻ gian,
Nương nhờ ơn Chúa, không than phiền gì!

Anh ơi hối hả làm chi,
Không cần gấp rút, nhưng đi vững vàng,
Để không vấp ngã, bẻ bàng,
Để không hối hận ngày vàng hư vô,
Để không quyết định điên rồ,
Để không đến chỗ biển hồ khổ đau…
Hãy tin Thiên Chúa trên cao,
Hết lòng kính sợ, trọn giao cho Ngài,
Thánh Linh Chúa sẽ tỏ bày,
Ban điều tốt nhất, đúng ngay khi cần!
Bền lòng chờ đợi thiên ân,
Phước thay có Chúa ở gần yêu thương!

(Cảm tác theo bài viết “Tránh Hấp Tấp…” của Châu Sa, 12/08/2021)
Tiểu Minh Ngọc

Con Đường Phải Đi

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” – Châm-ngôn 3:6
“Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.” – Châm-ngôn 16:9
“Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài.” – Thi-thiên 29:11

Đời người như cỏ như cây,
Sanh ra rồi lớn… tháng ngày mong manh,
Bao năm có mấy ngày lành,
Mấy ngày sung sướng, mấy thành ước mong?
Nhưng ngày đau khổ long đong,
Sớm khuya vất vả… cũng không thể lường,
Hoang mang trên những con đường,
Biết ngày nào mới… bình thường thỏa vui?
Phải chăng khi đã hết rồi,
Ta về bụi đất lần hồi tiêu tan?
Hay là tìm Chúa bình an,
Linh hồn được sống, hân hoan thỏa lòng!?
Ngài là Đấng đáng cậy trông,
Đời đời tể trị, mênh mông năng quyền!
Khôn ngoan tìm Chúa trước tiên,
Xin Ngài chèo lái con thuyền ta đi!

Mỗi ngày bất cứ chuyện gì,
Cầu xin ý thánh toàn tri giãi bày,
Sống trong Đường Lối thẳng ngay,
Bình an, vui thỏa mãi hoài không thôi!

Tiểu Minh Ngọc

Xin Gửi Mùa Xuân

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến” – Giê-rê-mi 31:3
“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” – Rô-ma 5:8
“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” – Thi-thiên 51:10
“Phước cho người nào ở trong nhà Chúa! Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt.” – Thi-thiên 84:4

Mùa Xuân xin gửi tình Cha,
Đời đời không dứt, bao la vô bờ,
Đầu năm Thiên Chúa vẫn chờ,
Yêu thương già trẻ con thơ lạc đàn,
Từ bao năm tháng phủ phàng,
Từ bao cuộc sống không màng đến nhau,
Từ bao thảm cảnh đớn đau,
Và bao hối tiếc, đi vào hư không!
Mùa Xuân xin gửi ước mong,
Quyền năng thiên thượng, mở lòng ăn năn,
Mọi người mọi nước đến gần,
Trở về tin nhận Hồng Ân, an bình!
Mùa Xuân nối kết hành trình,
Xóa đi quá khứ, tẩy mình sạch trong,
Hoàn toàn đổi mới tấm lòng,
Tránh xa tội lỗi, hư không thói đời!

Mùa Xuân xin gửi biển cười,
Vững tin, phước hạnh, tốt tươi không ngừng,
Sẵn sàng, hầu việc, vui mừng,
Trọn năm trung tín, phấn hưng theo Ngài!
Hết lòng hết sức mỗi ngày,
Yêu người, kính Chúa, Danh Ngài truyền ra,
Gia đình, Hội Thánh gần xa,
Mùa Xuân có Chúa thật là phước thay!

Tiểu Minh Ngọc

 

Hột Cải

Dưỡng Linh: Ngọc Huỳnh Bích


“Chúa đáp rằng: Nếu các ngươi có đức tin trộng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu nầy rằng: Hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời.” – Lu-ca 17:6

Nhiều năm trước đây, khi tôi đọc một câu Kinh Thánh Trong Tân Ước nói về đức tin “như hột cải”, thì tôi cảm thấy tội lỗi với Chúa vô cùng. Bởi vì hột cải thì thật nhỏ bé, mà đức tin của tôi chưa bằng hột cải! Hơn 2000 năm trước, Chúa Giê-su nói với các sứ đồ của Ngài rằng, “…nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được” (Ma-thi-ơ 17:20). Chính những môn đồ của Chúa mà đức tin còn chưa bằng hột cải, thì nói gì đến đức tin của chúng ta ngày nay, phải không?

Thật vậy, đức tin của chúng ta nhỏ bé cho nên chúng ta thường sợ điều này, lo điều kia. Chúng ta nhiều khi sợ mất việc làm, không có đủ tiền trả tiền nợ nhà cho nhà băng, rồi sợ mất nhà không có chỗ ở, không có tiền làm sao mà lo cho cuộc sống của mình, rồi làm sao giúp đỡ những người khác… Bởi vì đức tin chúng ta còn quá nhỏ, chúng ta chưa lớn mạnh để tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài luôn quan phòng, sắm sẵn, và sẽ ban cho chúng ta mọi sự cần dùng! Bởi vậy, có nhiều người phải mua vé số để cầu may xem có được một số tiền khổng lồ không – điều này bày tỏ một đức tin nhỏ bé không tin rằng, Chúa là Đấng giàu có nhứt và sẽ ban cho đầy đủ mọi sự cần dùng!

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Chúa phán với ông Áp-ram: “… Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho” (Sáng-thế Ký 12:1). Với đức tin, ông đã rời quê hương và ra đi theo Lời Chúa phán, mà ông cũng chưa biết xứ đó ở đâu. Ông chỉ tin lời hứa của Chúa rằng, Ngài sẽ ban phước cho ông, làm cho dân sự ông thành dân lớn tràn ra khắp đất, và cho ông giàu có. Quả thật như Chúa đã hứa, “…Áp-ram rất giàu có súc vật, vàng và bạc” (Sáng-thế Ký 13:2). Sứ đồ Phao-lô nói với người Phi-líp rằng, “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 4:19). Đức Chúa Trời giàu có sẽ ban cho chúng ta đầy đủ mọi sự cần dùng, nhưng chúng ta có tin vào sự ban cho của Ngài không? Đức tin của chúng ta phải vững mạnh, tuyệt đối tin vào Lời Chúa hứa; thì chúng ta mới nhận được phước hạnh dư dật nơi Ngài.

Trong khi chờ đợi những lời hứa của Chúa, ông Phi-e-rơ khuyên, “Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra” (1 Phi-e-rơ 1:13). Hãy vững tin vào Chúa mọi lúc mọi nơi, vì “những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rúng động, hằng còn đến đời đời” (Thi-thiên 125:1). Nguyện xin Chúa tha thứ sự yếu đuối của chúng con; xin Ngài thêm sức cho chúng con luôn vững tin vào Lời Chúa hứa; sống làm sáng Danh Chúa; xin mở mắt lòng chúng con thấy được những việc Ngài đang làm trong đời sống chúng con; và cho chúng con sống bày tỏ đức tin vào sự bảo vệ, chu cấp đầy đủ của Ngài cho những người chung quanh biết đến Danh Ngài! A-men!


Chúa luôn thành tín, giữ lời hứa,
Bền chí vâng theo, chẳng nản lòng,
Thử thách, gian nan, Ngài thêm sức,
Quyền năng tuyệt đối, đáng cậy trông!
Duy Ngài hằng hữu, không thay đổi,
Vô hạn, toàn tri, biết rõ lòng,
Sắm sẵn ban cho, thật dư dật,
Bình an, phước hạnh, tràn thỏa mong!

Ngọc Huỳnh Bích

XUÂN VÀ BẠN BÈ

Thơ: Bình Tú Ngọc

Bạn bè bây giờ tứ xứ
Đông Tây, Nam Bắc đủ đầy
Làm nghề sang, hèn có hết
Mưu sinh để sống từng ngày…

Bao chuyện gia đình con cái
Ai nấy đều phải lo toan
Rồi còn làm ông nội, ngoại
Một người nhiều…chức đa đoan…

Ngày xưa bạn bè thường gặp
Mỗi ngày đạp xe đến trường
Khoe nhau áo quần, giáo án
Bảng đen, phấn trắng bao thương…

Ngày xưa mỗi lần Tết đến
Thăm nhau nói chuyện hàn huyên
Bánh mứt, hạt dưa lốp bốp
Tuổi thơ hiện về êm đềm…

Ngày nay đón Xuân vui Tết
Bạn bè thân thiết đâu rồi?
Bao đứa giã từ cuộc sống
Còn lại tuổi già, đơn côi…

Nghĩ về cuộc đời ngắn ngủi
Mỗi khi Xuân đến bên thềm
Phước thay đời mình có Chúa(1)
Nếu không chỉ buồn bả thêm…

Đầu Xuân 2022!
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý từ Kinh Thánh, trong sách Thi-thiên, chương 16, câu 2:
“Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi. Trừ Ngài ra, tôi không có phước gì khác.”

TỰ TÌNH MÙA XUÂN

Thơ: Bình Tú Ngọc

Dù không chờ không đợi
Thì Xuân vẫn cứ về
Nhìn trời đất sơn khê
Chuyển sang màu sắc mới…

Kìa mùa Xuân đã tới
Ai chắn được Xuân nào?(1)
Gió Xuân thổi xôn xao
Hương Xuân tràn khắp lối…

Bên hiên ai đứng đợi
Người thân ở xa về
Nôn nao đến khó tả
Ngày sum họp thỏa thuê…

Bao Xuân rồi xa ngái(2)
Quê nhà bao mến thương
Nghe Xuân về trước ngõ
Mà lòng đầy vấn vương…

Mùa Xuân mùa đoàn tụ
Người người về quê thôi
Nhìn dòng người tấp nập
Lòng ngẩn ngơ bồi hồi…

Nhớ quê tạm dưới đất
Hướng Thiên đàng trên cao(3)
Mà lòng bao vui sướng
Quê đời đời tuyệt sao!

Đầu Xuân 2022!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ thơ Chế Lan Viên:
“Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng
Với của hoa tươi muôn cánh rã
Về đây đem chắn nẻo xuân sang”
(2): Đã 7 mùa Xuân rồi, từ mùa Xuân 2015 đến nay, chưa được về thăm quê nhà
(3): Theo ý trong Kinh Thánh, sách Hê-bơ-rơ, chương 11, câu 16

MÙA XUÂN CHO TA THÊM TUỔI

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16: 26

Năm mới về đây mới rợi
Chồi non lộc biếc tinh khôi
Sớm mai hừng đông ló dạng
Nắng vàng hôn nhẹ lên môi…

Hoa ngoài vườn đang khoe sắc
Thắm tươi khoảnh trời ngát hương
Ong bướm đua nhau hút nhụy
Lòng người xa quê vấn vương…

Mùa Xuân lắng nghe chim hót
Trời cao cảm thấy thật gần
Người đi qua đường cười nói
Chợt thấy lòng mình lâng lâng…

Thời gian trôi đi không đợi
Mà người cứ phí thời gian
Xuân nầy rồi Xuân khác tới
Lá xanh mấy chốc lá vàng…

Mùa Xuân cho ta thêm tuổi
Và đưa ta đến tuổi già
Ngẫm đời mà không có Chúa(1)
Tương lai mờ mịt, xót xa…

California, Đầu Năm Mới 2022!
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Ma-thi-ơ, chương 16, câu 26

XUÂN ĐẾN…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Xuân đến người người rộn rả vui
Bao nhiêu buồn tủi thảy chôn vùi
Mở lòng ra đón mùa Xuân mới
Tin yêu, hy vọng đến trong đời…

Xuân đến hướng lòng về tương lai
Lạc quan vui vẻ ở ngày mai
Dẫu biết rằng đời nhiều thách thức
Đừng bi quan ngồi đó thở dài…

Xuân đến bạn cần biết điều nầy
Đời con người ngắn ngủi lắm thay
“Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy”(1)
Hoa cỏ bên đường chóng tàn phai…

Xuân đến là dịp để nghĩ suy
Ai cho mùa Xuân đẹp khó bì?
Ai làm cho màu hoa tươi thắm?
Hãy tin thờ Đấng thật diệu kỳ…

Xuân đến để rồi Xuân lại đi
Xuân đi bạn có còn lại gì?
Cuộc đời không Chúa là bất hạnh
Địa ngục trầm luân thật ai bi…

Xuân 2022!
Bình Tú Ngọc

(1): Thơ Cao Bá Quát

TẾT XƯA, TẾT NAY…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Nhớ ngày xưa còn tấm bé
Những ngày tháng Chạp cuối năm
Nhà rộn ràng không khí Tết
Người người cười nói bao thân…

Cha ra vườn rọc lá chuối
Mẹ vo nếp, đậu sẵn sàng
Cả nhà quây quần gói bánh
Đêm về bếp lửa sáng choang…

Sáng Mồng Một là năm mới
Bánh tét thơm phức góc nhà
Bữa ăn mừng năm mới đến
Tình thương chan chứa đậm đà…

Nhà thờ sáng Mồng Một Tết
Chẳng còn một chỗ trống luôn
Mọi người áo quần tươm tất
Ca ngợi Chúa ban mùa Xuân…

Giờ đây, tuổi ngoài hoa giáp(*)
Đã làm…ông nội người ta
Nhớ về Tết xưa Xuân cũ
Mới đó mà nay đã già…

Giờ đây mỗi lần Tết đến
Nhớ cha mẹ, nhớ anh em
Những người đã ra đi trước
Về Miền Vinh Hiển êm đềm…

Tết nay lại về đúng hẹn
Mùa Xuân đẹp tuyệt, Chúa ban
Có Ngài đời thật vui thỏa
Phước hạnh trong Ngài chứa chan…

Mừng Xuân Mới 2022!
Bình Tú Ngọc

(*): Một “hoa giáp” là 60 năm.