TRƯỚC MẶT CON, TRƯỚC MẶT CHÚA

Thơ: Bình Tú Ngọc

(Cảm tác theo Thi-thiên 16!)

Vua Đa-vít ngày xưa đã từng nói
Chính Chúa là phước hạnh cuộc đời con
Ngoài Chúa ra không có phước nào còn
Ngoài Chúa ra, đời không còn ý nghĩa…

Con nhìn chung quanh, bốn bề tứ phía
Người thờ thần khác chỉ có buồn rầu
Người thờ thần khác chẳng có phước đâu
Con nguyện sẽ không xưng tên chúng nó…

Chỉ Chúa mới là cơ nghiệp con có
Chúa là cơ nghiệp đẹp đẽ mà thôi
Con sẽ ngợi khen Chúa mãi, liên hồi
Xin Ngài yêu thương, dạy dỗ, khuyên bảo…

Chúa đứng trước mặt, con chẳng chao đảo
Không hề rúng động, hồn lại vui mừng
Xác được nghỉ ngơi, khỏe khoắn quá chừng
Được sống đời đời, không hề hư nát…

Trước mặt của Chúa có trọn khoái lạc
Tại bên hữu Chúa vui sướng vô cùng
Có Chúa trong đời, được hưởng Thiên Cung
Vì trong Cứu Chúa có đường sự sống…

Tháng 8/ 2024!
Bình Tú Ngọc

Trả lời