SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI

Thơ: Nguyễn Hoàng Yến

Ngẩng đầu khẩn thiết kêu cầu Chúa,
Tra xét lòng con, thử ý con,
Nguyện xin Đức Thánh Linh vùa giúp,
Dẫn dắt con trên mọi bước đường.
***
Mỗi ngày chăm chỉ xem Kinh Thánh,
Giây phút tương giao rất nhiệm mầu,
Người cũ thoát ly dần nên thánh,
Con nhờ cậy sức Chúa trên cao.
***
Học đức khiêm nhường con giống Cha,
Nhân từ, tình Chúa rất bao la,
Yêu thương những kẻ đang lầm lạc,
Đưa họ về bên Chúa phục hoà.
***
Có lúc người ta làm tổn thương,
Nhớ lời Cha dạy: Thứ tha luôn,
Nào đâu chỉ bảy mươi lần bảy!
Không thứ tha là sống bất thường.
***
Nếu lỡ con làm người khác đau,
Lời Cha kêu gọi: Đến cùng nhau,
Làm hoà trước khi dâng của lễ.
Ấy luật vàng con dám quên đâu.
***
Mỗi ngày quyết sống như Cha dạy,
Đôi lúc thấy mình quá bất năng,
Con luôn luôn đợi trông linh lực,
Cho đức tin con được vững vàng .
***
Cha ơi! Sống nửa đời luân lạc,
Không nhớ thương nhiều nước Việt sao,
Nhưng cố hương con là Thiên Quốc,
Ghi khắc lòng con tự thuở nào.

Nguyễn Hoàng Yến

Trả lời