Thơ: Thanh Hữu Bấy giờ Chúa nổi giận với Sa-lô-môn, vì lòng vua đã xây [...]
Thơ: Thanh Hữu Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến [...]
Văn: MS Nguyễn Đình Liễu (Riêng kính tặng Nhà Thơ Cơ-đốc Thanh Hữu kính yêu!) [...]
Thơ: Thanh Hữu “Hãy đặt ngón tay con vào đây và xem hai bàn tay [...]
Thơ: Thanh Hữu Đức Chúa Jêsus khóc. (Giăng 11:35 ) Ai từng khóc, cho cuộc đời đen bạc, [...]
Thơ: Thanh Hữu Vương quốc ta chẳng thuộc về thế gian nầy.(Giăng 18:36) Nếu Chúa [...]
Thơ: Thanh Hữu Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn [...]
Thơ: Thanh Hữu Chớ sợ khi một người trở nên giàu có, Khi vinh quang nhà [...]
Thơ: Thanh Hữu “Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng [...]
Thơ: Thanh Hữu Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Địa chỉ email *
Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để hỗ trợ trải nghiệm của bạn trên toàn bộ trang web này, để quản lý quyền truy cập vào tài khoản của bạn và cho các mục đích khác được mô tả trong phần chú thích của chúng tôi.
Đăng ký