NHỚ TẤM LÒNG CHÚA KHI XƯA

Thơ: Bình Tú Ngọc

 

(Dựa theo ý trong Ma-thi-ơ 9: 35-38)

 

Chúa từng đi khắp các thành

Các làng, các xóm, Tin Lành giảng rao

Chữa lành bất cứ bịnh nào

Thấy dân đông đúc, Ngài xao động lòng

Như chiên tản lạc, lung tung

Thiếu người chăn dắt, khốn cùng làm sao

Mùa gặt thì trúng biết bao

Con gặt thì ít, khát khao kêu nài

Xin Chủ mùa gặt sái phai

Nhiều con gặt đến để sai vào mùa

Nhớ tấm lòng Chúa khi xưa

Lời Chúa văng vẳng sớm trưa gọi mời

Xin đừng chậm trễ ai ơi

Ra đi giảng đạo gặp thời hay không(1)

Cố khuyên, nhịn nhục, cậy trông

Lời Chúa chẳng có luống công bao giờ(2)

Chúa làm kết quả không ngờ

Vượt quá hiểu biết ước mơ của mình(3)

Đôi vần lục bát chân tình

Như lời khích lệ linh trình thuộc linh

Nhờ quyền năng Chúa phục sinh

Ra đi rao giảng quang vinh Nước Trời…

Tháng 11/ 2023

Bình Tú Ngọc

 

 

(1): Ý từ II Ti-mô-thê 4: 2

(2): Ý từ Ê-sai 55: 10, 11

(3): Ý từ Ê-phê-sô 3: 20

Trả lời