Thơ: Bình Tú Ngọc
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9: 35; Hê-bơ-rơ 7: 27; Khải Huyền 3: 20
Chúa đã cho ta thật quá nhiều
Con Ngài đã tặng chỉ vì yêu
Dấu chỉ tình yêu là thập tự(1)
Tình Chúa yêu ta quá cao siêu…
Chúa đã yêu ta quá rõ ràng
Giê-su, Cứu Chúa đến thế gian
Dâng chính thân mình làm tế lễ(2)
Yêu ta, Chúa đã phó mạng vàng…
Chúa đã vì ta xuống làm người
Ba mươi ba năm sống giữa đời
Thi thố quyền năng và phép lạ
Rao giảng Tin Lành khắp mọi nơi(3)…
Lòng Chúa yêu con chẳng chi bằng
Lòng con đối Chúa lạnh như băng
Hơn hai ngàn năm Ngài đã đến
Con vẫn chối Ngài cách khăng khăng…
Mấy ngàn năm Chúa đến cứu con
Tình Chúa cao vời, mãi sắc son
Chúa luôn mong con về với Chúa(4)
Hưởng phước Ngài ban, thỏa linh hồn…
Tháng 12/ 2022
Bình Tú Ngọc
(1): Ý từ Ga-la-ti 3: 13
(2): Ý từ Hê-bơ-rơ 7: 27
(3): Ý từ Ma-thi-ơ 9: 35
(4): Ý từ Khải Huyền 3: 20
