THÁNG SÁU…

Thơ: Bình Tú Ngọc

 

(Tặng những bạn bè thân thương của tôi một thời!)

Tháng Sáu về đây, đã đến Hè
Cali(*) nắng ấm chẳng tiếng ve
Nhớ màu hoa phượng khoe sắc thắm
Nhớ thuở học trò, nhớ, nhớ ghê…

Tháng Sáu về rồi, quanh đây thôi
Trời cao xanh thẳm, gió liên hồi
Không gian rộng lớn, lòng rộng mở
Một trời ký ức ở trong tôi…

Tháng Sáu gió nhiều, thỉnh thoảng mưa
Cali mưa mấy cũng chẳng thừa
Nhớ sao những cơn mưa mùa Hạ
Bạn bè một thuở tắm mưa trưa…

Tháng Sáu yêu sao những buổi chiều
Tâm hồn bay bổng với cánh diều
Những trận đá banh trên đồng ruộng
Một tuổi thơ nghèo nhưng đáng yêu…

Tháng Sáu về, rồi tháng Sáu đi
Tạo Hóa vần xoay một chu kỳ
Tuổi thơ giờ đã thành dĩ vãng
Vui hưởng tuổi già, chớ tiếc chi…

Tháng Sáu trong tôi thoáng bồi hồi
Trường xưa, bạn cũ thật tinh khôi
Ngoái đầu nhìn lại thời thơ ấu
Thời gian khác nào dòng nước trôi…

Tháng 6/ 2022
Bình Tú Ngọc

(*): Cali: Tiểu bang California, Hoa Kỳ

Trả lời