Thơ: Bình Tú Ngọc
(Dựa theo lời Kinh Thánh trong II Phi-e-rơ 3: 1-14)
Anh em yêu dấu hãy khắc ghi
Đừng quên lời nói các Tiên tri
Cùng các mạng lịnh của Cứu Chúa
Được các sứ đồ đã truyền đi…
Anh em cần phải biết rõ ràng
Những kẻ gièm chê hay nói rằng
Chúa đến ở đâu mà Chúa đến
Trời đất còn y nguyên đó chăng…
Họ cố tình quên đó mà thôi
Muôn vật có bởi Lời Chúa Trời
Rồi bị hủy diệt bằng nước lụt
Nô-ê ghi nhớ đã một thời…
Trời đất bây giờ có ở đây
Cũng nhờ Lời Chúa còn đến nay
Để dành cho lửa ngày phán xét
Chính Chúa sẽ thực hiện điều nầy…
Chúa không chậm trễ, chẳng khi nào
Như mấy người kia đã tưởng đâu
Nhưng Ngài nhịn nhục và chờ đợi
Để bạn ăn năn, bạn quay đầu…
Chúa đến như kẻ trộm nay mai
Các từng trời không còn lâu dài
Mọi công trình sẽ bị đốt cháy
Ngài ban trời đất mới chẳng sai…
Chúa không chậm trễ, chẳng bao giờ
Xin bạn yêu dấu chớ thờ ơ
Để rồi ngủ quên trong bóng tối
Đoán phạt đời đời sợ lắm cơ…
Chúa không chậm trễ, hãy nhớ cho
Ăn năn, sửa soạn(1) để đón chờ
Ngày Chúa trở lại trong vinh hiển
Được tiếp về trời phước như mơ(2)…
Tháng 02/ 2022
Bình Tú Ngọc
(1): Theo ý trong A-mốt 4: 12
(2): Theo ý trong Giăng 14: 1-3
