Thơ: Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
XUÂN ĐỜI – XUÂN TRỜI
———–
Xuân đời yến tiệc chén đầy vơi,
Chúc thọ trăm năm sống ở đời,
Xuân đến rộn ràng vui chảy hội,
Xuân đi lặng lẽ tiếc ngày rơi !
Người đời ngóng đợi ơn mưa móc…
Con Chúa dinh dư phước hạnh Trời.
Thêm tuổi, thêm ơn, thêm sức sống,
Bốn Mùa đâu chỉ một xuân chơi.
Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
XUÂN CHỜ
(Kính tặng Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân)
————-
Chiều đông én lượn báo tin xuân,
Nắng hắt ngoài song vẻ rỡ ràng.
Mấy nụ mai vàng phong ngọt lịm,
Đôi giò cúc trắng giữ đoan trang.
Cỏ cây chợp mắt canh giờ giấc,
Hoa lá trở màu đợi bóng tăm.
Háo hức lòng mong-trông-sớm-tối,
Trời ban xuân mới, phước ân tràn.
Hoàn Viên
XUÂN TRỜI
(Kính Phụng họa TG Hoàn Viên)
Ngày đầu Chúa tạo đã là Xuân…
Sách thánh truy nguyên đã rõ ràng…
Cây trái, vị ngon, tươm mật lịm…
Cỏ hoa, hương sắc, đượm quỳnh trang.
Cao niên đêm ngủ, nào ngon giấc !
Tuổi hạc ngày lên, hết tối tăm.
Trời đất giao hòa, trưa, sáng, tối…
Xuân lai, xuân vãng, Phúc Âm tràn.
Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
CÓ NHỮNG MÙA XUÂN
——————–
Có những mùa xuân “Tuổi Ấu Thơ”…
Vẫn nghe hiền dịu tiếng ru hờ…
Hoa đào trước ngõ nương theo gió…
Thuở ấy hiện về trong giấc mơ.
Có những mùa xuân “Tuổi Thiếu Niên”…
Mười ba, mười bốn, tuổi thần tiên…
Áo quần xúng xính…khoe năm mới…
Ngày tháng qua đi chẳng muộn phiền.
Có những mùa xuân “Tuổi Trưởng Thành”…
Sách đèn, tri thức những đua tranh…
Vinh qui ngày ấy hằng mơ ước…
“Mã Đáo Công Thành” sao xứng danh.
Rồi những xuân về “Tuổi Tráng Niên”…
Cuộc đời xuôi ngược lắm truân chuyên…
Thân rêm, gối mỏi, cùng năm tháng…
Lắm lúc tâm tư nhuốm muộn phiền,
Xuân đến rồi sao !? “Tuổi Lão Niên”…
Ra vào suy nghĩ chuyện huyên thuyên…
Nói sau, quên trước, quên năm tháng…
Hoàng Hạc đong đưa cõi viễn miên !
Tiếng ai đánh thức Giấc Nam Kha…
Thầm tạ Cha ban năm tháng qua…
Thỏa mãn hưởng thêm ân điển Chúa…
Chờ ngày chung hưởng Phước Thiên Gia.
Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
——————
Đêm Giao Thừa canh bánh chưng,
Tưng tưng Mồng Một đón mừng Xuân sang.
Đời chúc Tài, Lộc, An Khang,
Con Chúa câu chúc Bình An, Thái Hòa.
Đời khấn vái, đón Ông Bà…
Nhớ về phù hộ thêm gia sang giàu !?
Dân Chúa đầu năm nguyện cầu…
Xin Cha xuống phước nhiệm mầu quanh năm.
Chẳng cầu sao, chẳng cúng rằm,
Con Chúa nguyện ước càng chăm học Lời.
Lời hằng sống, Lời từ Trời,
Dạy khuyên, răn bảo, gọi mời Tín Trung.
Chín Trái Thánh Linh bổ sung,
Khỏi “Cầu Vừa, Đủ”, kiết cùng, lo toan !
Cầu cho con cháu giỏi ngoan,
Cầu cho Dân Chúa họp đoàn Nhà Cha.
Ban ngành tích cực tham gia,
Linh công, Linh vụ, xây nhà Chúa nay.
Ngày tàn, tháng lụn, chim bay,
Ngồi lại cùng đếm những ngày Chúa ban.
Xin Cha ban sự khôn ngoan,
Cùng nhau vui vẻ thành toàn ý Cha.
Chúa đến chung Khúc Khải Ca.
Ha-lê-lu-gia.
Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
XUÂN THA HƯƠNG
————-––
Xuân khứ, xuân hồi, xuân đáo lai…
Bốn Mươi Năm trọn nhớ không ai !?
Ất Mùi đất khách, lòng tê tái ! (2015)
Ất Mẹo năm xưa, dạ nhớ hoài ! (1975)
Tuyết giá chồi Mai quên cấn nụ !
Nắng nồng giọng Pháo, mất khoan thai !
An Bình trăm họ về quê cũ,
Xuân đến tận vui hưởng mãi hoài.
Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
XUÂN THÁI HÒA
—————
Mong ước Quê Hương thật Thái Hòa,
“Ta về ta lại tắm ao ta”.
Tin Lành phổ cập hằng ao ước,
Đạo Chúa truyền thông khắp mọi nhà.
Dậy đất Việt Dân ca tụng Chúa,
Rợp trời Sứ Thánh hát khen Cha.
Đức Tin bền đỗ vui mừng trọn,
Đây đó hoà hai Khúc Khải Ca.
Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
NHỚ XUÂN XƯA
—————
Mai, Đào bung nhánh lá chào Thông…
Xuân đến Đông đi, rộn rã lòng.
“Phước Định Mai vàng” màu rực rỡ…(1)
“Nhật Tân Thất Thốn” sắc mê trông.(2)
Rộn ràng hoa buớm khoe hương sắc…
Khấp khởi em thơ thấy ước mong.
Con Chúa đón Xuân phô Sống Đạo,
Người nhìn ta có Chúa hay không.
Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
(1) Làng Mai Phước Định VL nổi tiếng Nhị Độ Mai)
(2) Làng Đào Nhật Tân HN nổi tiếng Đào Thất Thốn Tiến Vua)
DUY CHÚA XUÂN
—————–
Giáng Huyền khoe gốc “Nhất Chi Mai”,(*)
Giá lạnh càng tăng sức triển khai.
Hàm tiếu bươn cành khoe nụ đỏ…
Kiêu sa cánh nở trắng xuân đài.
Mãn Xuân kết nụ thêm lần nữa…
Thiên tạo nên hoa “Nhị Độ Mai”.(*)
Cũng đỏ, trắng, hồng, khoe sắc thắm,
Ngắm hoa thán phục “Hóa Công” tài.
Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
(*) Nhất Chi Mai/Nhị Độ Mai (Đỏ, trắng, hồng).
Mùa Xuân trổ hoa hai lần.
XUÂN CẢM
————
Có phải quê nhà đang đón Xuân ?!
Nơi đây mưa nắng vẫn xoay vần,
Bính Thân nấn ná …đi đi mất,
Đinh Dậu lân la… đến đến dần.
Nhìn lại thành tâm Tôn Ngợi Chúa,
Trông lên thầm tạ, Đấng gia ân.
Thỏa lòng năm tháng còn trên đất,
Có Chúa đời mình mãi mãi Xuân.
XUÂN THA HƯƠNG
——————
Mơ thấy Xuân về trên cố hương,
Mai Nam, Đào Bắc, những thân thương.
Nụ Hồng hàm tiếu khoe xuân sắc,
Giò Thủy Tiên phô trắng nõn nường.
Bốn mấy năm rồi xa chốn cũ…
Trăm thương, nỗi nhớ vẫn còn vương !
Mong sao Việt Tộc về chung mối !?
Trăm Họ Mừng Xuân Phước Hạnh Trường.
(Cali. Lập Xuân Đinh Dậu)
VỊNH HOA SEN
————–
Hè sang rạng rỡ cảnh hồ sen,
Trăm loại, Sáu màu, không có Đen.
Xanh Trắng, Hồng, Vàng, chen Đỏ, Tím…
Sắc màu tươi thắm chẳng loang hoen.
Ngày lên trong nắng, hương thơm nát,
Gió lướt lao xao, hoa lá ghen !
Vãng khách muôn phương, vui ngoạn cảnh,
Hoá Công vạn đại đáng ca khen.
Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
VUI XUÂN THỎA LÒNG
——————–
Tết đến người người tất bật lo…
Bánh Chưng, bánh Tét, Mứt Cam Nho…
Phần tôi “Tri Túc” nêu tôn chỉ…
“Tiện Túc” do mình tự đắn đo:
***********
Bạn rằng: Ăn Tết nhỏ hay to ?
Ơn Chúa ban cho chẳng phải lo:
Bán Tét, Bánh Chưng, Trưởng Nữ biếu…
Cặp Dưa, Cân Mứt, Thứ Nam cho.
Thịt Kho, Dưa Món, “Bà Nhà” sắm,
Thủ, Lưỡi, Tai Heo, “Tớ” gói Giò.
Cháu tặng Cà-phê thay Ngự-Tửu,
Thỏa lòng do biết giãn hay co.
Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
Cảm tác
