THIÊN ĐÀNG, NƠI ĐẾN TUNG CÁNH BAY…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Lại nghe tin tức ở quê nhà
Thêm một người nữa đã…đi xa
Lá vàng rơi, lá xanh cũng rụng
Chẳng một ai mà sự chết tha…

Sống bảy, tám mươi ai cũng mừng
Ra đi con cháu khóc rưng rưng
Nhưng tuổi còn xuân về…chín suối
Tiếc thương khóc mắt húp, mắt sưng…

Sự chết là luật Trời đã định (1)
Làm người thì phải chết mà thôi
Sớm muộn, ai cũng đi đường ấy
Chẳng ai tránh khỏi luật Ông Trời…

Quan trọng không phải sống bao lâu
Dài ngắn cuộc đời ý nghĩa đâu
Sống biết ơn Trời cho mình hưởng
Tin Chúa Giê-su, Đấng nhiệm mầu…

Qua đời, ta sẽ sống nơi nao ?
Một là Thiên quốc hai vực sâu
Quyết định là ngay khi còn sống
Có Chúa hay không trong cuộc đời?…

Mời bạn tin nhận Chúa hôm nay
Cuộc đời thật được phước hạnh thay
Mai kia qua đời, không tuyệt vọng (2)
Thiên đàng, nơi đến tung cánh bay…

Tháng 7/ 2021
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Hê-bơ-rơ, chương 9, câu 27
(2): Theo ý trong sách I Phi-e-rơ, chương 1, câu 3-5

Trả lời