Chúa Thăng Thiên

KỂ CHUYỆN KINH THÁNH BẰNG THƠ – Thanh Hữu

(Luca 24: 50-53, Mac 16: 19-20, Công vụ 1: 1-11)

Sau khi Chúa sống lại rồi,
Ngài hiện ra tại nhiều nơi, nhiều người.
Với thân biến hóa rạng ngời,
Bao lần dạy dỗ, bao lời khuyên răn.

Bốn mươi ngày tỏ quyền năng, [1]
Chiến thắng sự chết, vinh thăng nước trời.
Hẹn môn đồ đến một nơi,
Ô-liu, núi thánh, khuyên mời tín nhân.

Chúa phán:
“Thẩm quyền trời đất, dương trần,
Đã giao tất cả trong tầm tay Ta. [2]
Hãy đi ra đến mọi nhà,
Của muôn dân để truyền ra Tin lành.

Kẻ tin nào được tái sanh,
Báp tem cho họ nhân danh Ngôi Lời.
Danh Cha, Con, Thánh Linh trời,
Dạy họ giữ lấy mọi lời Ta khuyên.[3]

Dùng Danh Ta tỏ năng quyền,
Chữa lành đau ốm, tật nguyền lìa xa.
Dùng Danh Ta đuổi quỉ ma,
Nói ngôn ngữ mới ngợi ca nước trời. [4]

Thánh Linh giáng xuống mỗi nơi,
Uy quyền năng lực đồng thời tăng thêm.
Bắt đầu tại Giê-ru-xa-lem,
Giảng ra khắp đất dắt đem nhiều người.”

Sau khi nói bấy nhiêu lời,
Ngài cất lên giữa mây trời khuất đi.
Môn đồ ngắm Chúa chuyển di,
Có hai thiên sứ quang huy hiện gần.[5]

Phán rằng hỡi những tín nhân,
Sao mãi nhìn ngắm mây tầng trời cao.
Chúa được cất lên thế nào,
Cũng sẽ trở lại với bao uy quyền.

Tin lời của Chúa dạy khuyên,
Đi ra truyền truyền giảng ơn thiên cho người.

Thanh Hữu
5 tháng 3 năm 2021

[1] Công vụ Các Sứ Đồ 1:3
[2] Ma thi ơ 28:18
[3] Ma Thi ơ 28:19
[4] Mac 16: 17-18
[5] Công Vụ Các Sư Đồ 1: 10-11

Trả lời