KỂ CHUYỆN KINH THÁNH BẰNG THƠ – Thanh Hữu
(Luca 24: 1-12, Mathiơ 28: 1-10, Mac 16:1-8, Giăng 20:1-10)
Chúa nhật trời sáng tinh sương,
Cỏ cây thức giấc đêm trường mù khơi.
Bình minh thắp sáng chân trời,
Ba người phụ nữ buồn khơi ngập lòng.
Tay cầm hương liệu chờ mong,
Đến nơi mộ đá xức thơm xác “Thầy”.
Lo ngại ai sẽ giúp tay,
Để lăn tảng đá chắn ngay cửa mồ.
Ô kìa, kinh ngạc biết bao,
Đá chắn lăn khỏi, cửa vào trống trơn.
Các bà lo sợ nhiều hơn,
Thiên sứ sáng chói bước chơn đến gần.
Thiên sứ lên tiếng ân cần,
Các chị than khóc tri ân tìm “thầy” ?
Chúa Giê-xu, không ở đây,
Ngài đã sống lại khỏi tay tử thần.
Hãy đến xem chỗ Ngài nằm,
Rồi đi thông báo bạn thân môn đồ.
Vui mừng kinh ngạc biết bao
Định chạy vội vả truyền rao tin mừng.
Bỗng nhiên Chúa hiện bên lưng,
Cất tiếng lên hỏi “Chào mừng các con”
Hân hoan tràn ngập linh hồn
Họ vội chạy đến muốn hôn chân Ngài.
Mừng vui họ muốn tỏ bày..
Chúa bảo đừng sơ, đi ngay về nhà
Báo cho các anh em ta
Cùng ta gặp mặt hoan ca Chúa Trời
Chúa đã sống lại em ơi
Cầm quyền tể trị đất trời bao la
Cùng nhau ta hãy ngợi ca
Giê-xu đắc thắng hồn ta vui mừng.
Thanh Hữu
4 tháng 3 năm 2021
