Phước Hạnh Hầu Việc Chúa

Tiểu Minh Ngọc

“Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.” – Giăng 12:26
“bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” – 2 Cô-rinh-tô 4:18
“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.” – Ga-la-ti 6:9

Theo Ngài hầu việc, không nao núng,
Hết sức hết lòng, đứng vững vàng,
Chúa ở nơi nào, ta ở đó,
Trong quyền năng thánh, thật vinh quang!

Phước thay khi được, Cha tôn quý,
Quyết sống theo Lời, khổ chẳng màng,
Nhờ Đức Thánh Linh, luôn chỉ dẫn,
Ngợi khen, cảm tạ, Chúa bình an!

Chúng ta hết sức, theo Ngài mãi,
Khẩn nguyện, cầu xin, Chúa mỗi ngày,
Từng phút từng giây, nhận biết Chúa,
Luôn gần, nâng đỡ, thoả vui thay!

Biết rằng mọi sự, nhờ ơn Chúa,
Ẩn Điển Ngài ban, dư dật rồi,
Chỉ phải bền lòng, và vững chí,
Nhìn về phía trước, Chúa Ba Ngôi!

Nguyện lòng sống tốt, theo Kinh Thánh,
Thử thách, khó khăn, chỉ tạm thời,
Nhưng Nước Thiên Đàng, không biến đổi,
Vui mừng, hầu việc, mãi không ngơi!

(Viết theo ý của cô Kim Vân khi cảm động khi đọc Giăng 12:26; “Không có điều gì phước hạnh hơn được chính Đức Chúa Cha tôn quý. Chúng ta hãy vững tin trong bước đường theo Chúa và hầu việc Ngài, đặc biệt là trong hoàn cảnh này.”)
Tiểu Minh Ngọc

Người Đầy Tớ Trung Tín

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Chủa đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.” – Ma-thi-ơ 25:23
“Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.” – Rô-ma 12:11

Chúa đã chọn con làm đầy tớ,
Thật diệu kỳ, có cớ ngợi khen,
Ơn Ngài con mãi chẳng quên,
Được hầu việc Chúa, ghi tên sổ vàng!

Trong ý Chúa, mọi đàng trung tín,
Luôn siêng năng, nhất định hết lòng,
Tháng ngày sốt sắng, siêng năng,
Truyền ra vinh hiển, linh ân Nước Trời!

Không mệt nhọc, sống đời hữu ích,
Biết yêu thương, khích lệ mọi người,
Quan tâm, giúp đỡ rộng rời,
Làm vì yêu Chúa muôn đời thương ta!

Linh hồn hỡi, hãy ca ngợi Chúa,
Tôn vinh Ngài, Lời Hứa còn đây,
Ngài luôn chăm sóc mỗi ngày,
Thật ôi phước hạnh trong tay nhân từ!

Nguyện lòng chẳng chần chừ, lưỡng lự,
Nhưng vững tin, bất cứ chuyện gì,
Dù cho hoạn nạn việc chi,
Cuối cùng Chúa đến, ta đi với Ngài!

Tiểu Minh Ngọc

Một Lời Mời Sâu Đậm

(Mến tặng các bạn bè chưa tin Chúa của tôi!)

Bạn đang sống giữa cuộc đời biến động
Bao lo toan, bao gánh nặng đợi chờ
Dù lạc quan, cũng không thể thờ ơ
Nào dịch lệ, nào chiến tranh khó tránh… (1)

Bạn đang sống giữa cuộc đời ma mãnh
Rất nhiều điều nghịch lý ở quanh ta
Những người hiền không được sống an hòa
Ban vấn nạn có nguồn từ ma quỷ…

Bạn đang sống giữa cuộc đời mộng mị
Muốn bình yên cũng chẳng dễ được đâu
Cây muốn lặng mà gió thổi trên đầu
Bạn tự hỏi đời sao nhiều tức tối?…

Kinh thánh dạy thế gian đầy tội lỗi
Chống nghịch Trời, sống theo ý Sa-tan
Nên con người không thể có bình an
Đời đau khổ, do bất tuân lời Chúa…(2)

Nầy bạn hỡi, Chúa Giê-su phán hứa
Đến cùng Ta, được yên nghỉ con à (3)
Bao tội lỗi nặng nề, Ta thứ tha
Sự cứu rỗi đời đời, con được nhận…

Tôi mời bạn, một lời mời sâu đậm
Một lời mời từ trong trái tim đây
Hãy mở lòng tin nhận Chúa hôm nay (4)
Đừng do dự, cơ hội qua, tiếc lắm…

Bình Tú Ngọc

(1) Ma-thi-ơ 24: 7
(2): I Giăng 5: 19
(3): Ma-thi-ơ 11: 28
(4): II Cô-rinh-tô 6: 2

CON KHÔNG HIỂU

Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, nhưng họ vẫn không thể hiểu được công việc Ngài
làm từ ban đầu cho đến cuối cùng. Ta thấy rằng mọi việc Đức Chúa Trời đã làm thì còn đến đời đời;
người ta chẳng thêm gì được, cũng không bớt chi được. Đức Chúa Trời làm như thế để loài người kính sợ
Ngài. (Truyền đạo 3: 11, 14 BHĐ)

Con nhận biết linh hồn con vĩnh cữu.
Biết cuộc đời thật ngắn ngủi chóng qua,
Biết tương lai con sẽ trở về nhà,
Bên chân Chúa trong vòng tay thương xót.

Nhưng hỡi Chúa, thật con không hiểu được,
Việc Chúa làm từ nguyên thủy, vô chung. 1
Thật cao siêu, thật mầu nhiệm khôn cùng,
Đã tỏa khắp, nơi đất trời muôn triệu.

Con không hiểu “Corona” nhỏ xíu,
Gây kinh hoàng sợ hãi khắp năm châu ?
Những cỏ cây lấy màu sắc ở đâu,
Để tô điểm cho bông hoa diễm lệ ?

Con không hiểu, đường gió đi trời bể ?  2
Đường chim trời, đường cá lội sông sâu.
Không hiểu cách Chúa tạo dựng địa cầu,
Bằng Lời sống, bằng quyền năng vĩ đại.  3

Con không hiểu, xương cốt con kết lại,
Theo cách nào, trong bụng mẹ bào thai ? 4
Từ không không Chúa sáng tạo muôn loài,
Ngài bảo quản bao triệu năm bền vững ?

Dù không hiểu, nhưng lòng con tin tưởng,
Vào tình Ngài như em bé tin Cha.
Dù nắng mưa, dù giông bão xảy ra,
Được an ổn trong vòng tay âu yếm.

Ngày nào đó, trong tình yêu huyền nhiệm,
Trong vương quyền, trong nước Chúa vĩnh an.
Nguồn tinh thông, hiểu biết của thiên đàng,
Con hiểu rỏ mọi nguyên nhân hậu quả.  5

Con hớn hở, xin dâng lời cảm tạ,
Chúa năng quyền, nguồn thông sáng tuyệt luân.
Nguồn yêu thương, nguồn quyền phép khôn cùng,
Đáng khen ngợi, đáng tôn vinh, chúc tụng.  6

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2020

———————————
1 Truyền đạo 3: 11
2 Truyền-đạo 11:5a
3 Giăng 1: 1,3
4 Truyền-đạo 11:5b
5 1 Cô-rinh-tô 13: 12
6 Khải-huyền 5:13

HỘI THÁNH QUÊ HƯƠNG

HỘI THÁNH QUÊ HƯƠNG

Tôi về lại, thăm quê hương Thanh Quít,
Mấy chục năm, biền biệt đã qua rồi.
Kỷ niệm nầy gây ấn tượng lòng tôi,
Nơi hội thánh hồi ấu thơ sinh hoạt.
Đây vách nhỏ, ban nhi đồng đứng hát,
Đó, chỗ ngồi trường chúa nhật ấu nhi.
Ở ngoài kia, bao trẻ nhỏ học thi,
Thuộc kinh thánh, Giăng ba, câu mười sáu. 1
Những hình ảnh của những hồi thơ ấu,
Đang tụ về, như dòng nước thân thương.
Mục sư xưa, nay đã ở thiên đường,
Bạn cùng lứa, đã phân lìa muôn ngã …
Trong ân sủng, Tin Lành xưa còn đó,
Chúa gieo trồng theo năm tháng đơm hoa.
Một trăm năm bao thế hệ đã qua,
Bao máu đổ, bao lệ rơi tưới đất.
Tôi con Chúa, nhận linh năng chân thật,
Đã kiên cường vực dậy giữa phong ba.
Cùng đứng lên xây lại ngôi nhà cha,
Cùng tô điểm bằng tình yêu chân lý.
Trong ân sủng, không tinh thần vị kỷ,
Trong khiêm nhường, trong phục vụ tha nhân.
Tôi con Chúa đã chịu khổ muôn phần,
Đem đắc thắng làm vinh danh Thiên Chúa.
Trăm năm qua, đầy linh năng phép lạ,
Đầy vui mừng, cùng cảm tạ ngợi khen.
Tiếp tục rao tình yêu Chúa vĩnh hằng,
Để cứu vớt nhiều linh hồn được cứu.
Hãy tin tưởng nơi quyền năng thiên hựu,
Không đổi dời, sẽ mãi mãi gia tăng,
Ngày mai đây, khi nghe được tiếng kèn.
Cùng hớn hở, vút trời mây đoàn tụ.

THANH HỮU
(Mục Sư Nguyễn hữu Trang)
Tháng 7 năm 2020

——————
1 Giăng 3:16

CUỘC ĐUA

 Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa

là Đức Chúa Jêsus, để công bố Tin Lành về ân điển Đức Chúa Trời.(Công Vụ Các Sứ Đồ 20:24)

 

Ta thường xem xét bề ngoài,
Như một khán giả đi coi trận cầu.
Kẻ thua, người thắng trước sau,
Chỉ là giải trí, chẳng đau đớn gì.

Chúa đem ta vào đời nầy,
Như một cầu thủ chạy thi cho mình.
Phao-lô từng trải nhục vinh.
Xác nhận đời sống tiến trình cuộc đua.

Tháng ngày bao nỗi cay chua,
Bao nhiêu vất vả, hơn thua so bì.
Thành công, thất bại, suy vi,
Khi cười, khi khóc lệ mi ướt nhoè.

Người đời, lắm kẻ khen chê,
Khi vỗ tay lớn, khi trề môi ra.
Khi thì dâng tặng vòng hoa.
Khi thì ném đá, hét la coi thường.  [1]

Chúa nhìn xem mỗi đoạn đường,
Ngài đồng hành với môi trường trải qua. [2]
Ngài cũng cùng chạy với ta,
Khi thì thêm sức, khi hà Linh năng. [3]

Giúp ta vượt thoát khó khăn,
Hoàn thành mục đích vĩnh hằng Chúa ban.
Nhìn lên dân thánh vạn ngàn,
Đang cùng chứng kiến hát vang reo mừng. [4]

Bạn ơi cứ chạy, đừng ngừng,
Đừng vì mệt mỏi mà ngưng linh trình.
Đừng vì dư luận xung quanh,
Đừng bỏ cuộc đấu, Chúa dành cho ta. [5]

Bên tòa án trắng nguy nga,
Tai nghe Chúa gọi tên ta vang lừng. [6]
Cúi đầu nước mắt rưng rung,
Triều thiên tay nhận, vui mừng khôn nguôi.  [7]

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2020

————————————————————————————————————–

[1] Giăng 10:32

[2] Sáng thế ký 28:15

[3] Giăng 20:22

[4] Hê-bơ-rơ 12:1a

[5] Hê-bơ-rơ 12:1b

[6] Khải-huyền 20:12

[7] 2 Ti-mô-thê 4:8

THẬT VÀ GIẢ

 Ngài là Thần của sự thật mà thế gian không thể nhận lấy, vì thế gian không thấy Ngài và không biết Ngài,

nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. (Giăng 14:17  BD2011)

 

Ngày nay đầy dẫy “fake news”,
Tràn ngập tin giả “hỏa mù” khắp nơi.
Biến bao sự thật sáng ngời,
Trở thành hoen ố tả tơi khó nhìn.

Công nghệ dụ dỗ ta tin,
Ghép nối lời nói ảnh hình tinh vi.
Ta nhìn, khi ít nghĩ suy,
Nên thường phán đoán sai đi bao điều.

Từng gọi dối trá đáng yêu,
Tô màu hư hoại thành điều đáng tôn.
Tội lớn biến nhỏ cỏn con,
Vinh thăng kẻ ác còn hơn anh hùng.

Đập tượng nghĩa khí tận trung,
Đem những tội phạm tôn sùng vĩ nhân.
Chúa ơi, Ngài thấy toàn phần,
Giúp con biết được giả, chân lòng người.

Chúa biết rõ hết tâm tư,
Biết hết ý định, âm mưu con người. [1]
Mọi điều giả tạo dối lời,
Biết rõ thủ thuật, chuyển dời trắng đen.

Xin Linh Thánh Chúa quyền năng,
Giúp con phân biệt, cản ngăn tin nhầm.  [2]
Để được an tịnh trong tâm,
Để khỏi trăn trở hiểu lầm người ngay.

Dù công nghệ lắm đổi thay,
“Tin giả” cố gắng chuyển lay tầm nhìn.
Nhưng con bám chặt đức tin,
Nhờ “Thần Lẽ Thật” giữ gìn hồn thân.  [3]

Dù cho thế giới xoay vần,
Dù cho tội ác hoành hành khắp nơi.  [4]
Ngài là Chân Lý muôn đời [5]
Ngài là hy vọng tuyệt vời cho con.

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2020

—————————————————————————————————————————–

[1] 1 Sa-mu-ên 16:7

[2] Giăng 16:13

[3] Giăng 14:17

[4] Ma-thi-ơ 24:12

[5] Giăng 14:6

HÃY CỨ Ở TRONG CHÚA

Hãy cứ ở trong Ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Giăng 15:4
Phao-lô nói với viên đội trưởng và binh sĩ: “Các ông không thể được cứu thoát, trừ phi những người nầy cứ ở trong tàu.” 

(Công vụ các sứ đồ 27:31)

Bao lần ta đã lo âu,
Bao lần ta đã u sầu khiếp kinh.
Nhìn xem biến cố quanh mình,
Lòng ta đánh mất an ninh tâm hồn.

Môn đồ trên chiếc thuyền con,
Giữa nơi giông tố sóng cồn nổi lên.
Đồng thuyền có Chúa gần bên,
Lời Ngài tuyên phán sóng yên an lành. [1]

Phao-lô tàu biển lướt nhanh,
Bão to, gió cuốn tan tành tàu buôn.
Người người sợ hãi kinh hồn,
Ông tin lời Chúa bảo tồn bình an. [2]

Đường trần lắm nỗi gian nan,
Thời đại cuối rốt lại càng rối ren.
Biết bao tai họa nổi lên,
Chiến tranh, dịch lê khắp trên đ̣ịa cầu. [3]

Thuyền đời trôi nỗi về đâu?
Hãy tin cậy Chúa, bám sâu lời Ngài.
Dù cho sóng gió bên tai,
Náo loạn, tin giả, mặc ai loan đồn.

Không tin triết thuyết ngụ ngôn, [4]
Không tin luận lý tinh khôn loài người.
Không tin bình giải theo đời, [5]
Chỉ tin Lời Chúa muôn đời còn nguyên.

Quyết ở với Chúa trong thuyền,
Quyết nghe lời Chúa dạy khuyên mỗi ngày,
Sẵn sàng tung lưới trên tay,
Kéo bao cá lớn vào ngay mạn thuyền. [6]

Trời xanh, mây trắng, sóng yên,
Tôi muốn ngồi cạnh, muốn nghiêng ngực Ngài. [7]
Để hồn bay bỗng thiên thai,
Vui mừng cảm tạ hát bài ngợi khen.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2020

—————————————————————————————————————————-

[1] Mác 4:37-39    [2] Công vụ các sứ đồ 27: 23-25    [3] Lu-ca 21:11         [4] Cô-lô-se 2:8

[5] Mác 7:8           [6] Giăng 21:11             [7] Giăng 13:23, 25

CHA CHỨNG KIẾN

Chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng 
và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. (Hê-bơ-rơ 12:1)
Cha tôi nay đã qua đời, 
Người đã đi trước vào nơi địa đàng.   i 
Cha đã xa cách trần gian, 
Có thấy thế giới muôn ngàn rối ren?
Điạ đàng trái đất cách ngăn, 
Cha không liên lạc nói năng tâm tình.   ii 
Cha thấy thế giới hành tinh? 
Biết bao hổn loạn, muôn hình tang thương ?
Biết bao gian dối mọi đường ? 
Biết bao áp bức ganh tương chức quyền? 
Bạo động, khủng bố, liên miên? 
Chiến tranh, dịch lệ đảo điên địa cầu?
Trần gian người sống lo âu, 
Địa đàng Chúa tỏ mọi câu trả lời. 
Trận cầu cha đã xem rồi, 
Biết ai thua thắng, lỗ lời trước sau.
Con còn trên đất bao lâu, 
Đức tin xin giữ đâm sâu Lời Ngài. 
Tin rằng thế giới chuyển lay, 
Nằm trong mục đích, trong tay năng quyền.   iii
Chúa đã dẹp sóng bão yên,   iv 
Biến sa mạc chết thành miền xanh tươi.   v 
Biến sông thành lộ rạng ngời,   vi 
Biến vương quốc mạnh thành nơi suy tàn.  vii
Bao nhiêu biến cố trần gian, 
Mục đích tạo những gian nan thử rèn. 
Đức tin trui luyện khó khăn,   viii 
Trở thành sáng chói vinh thăng nước trời.
Trên cao chứng kiến cuộc đời,   ix 
Cha cùng sứ thánh vui nơi địa đàng. 
Chờ con một khoảng thời gian,  
Ta cùng đoàn tụ hân hoan nước trời.
THANH HỮU 
Tháng 6 năm 2020  
————————————————————————————————————————– 
i  Lu-ca 23:43     ii  2 Cô-rinh-tô 12:4      iii Châm-ngôn 21:1      iv Ma-thi-ơ 8: 26-27 
v Ê-sai 43:19      vi Giô-suê 3: 16-17      vii Giê-rê-mi 50: 9, 14. Ê-sai 21: 9 
viii  1 Phi-e-rơ 1:7     ix Hê-bơ-rơ 12:1

KẾT BẠN VỚI CHÚA

Đức Giê-hô-va kết bạn cùng người kính sợ Ngài, và tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. (Thi thiên 25:14)

 

Nơi trần thế, bao giờ con kết bạn?

Người uy quyền, đầy chức tước giàu sang?

Với ông vua, chủ tịch nước ngai vàng?
Với tổng thống, đầy quyền uy cường quốc?

Con nhỏ bé, không giàu sang quyền lực,

Không siêu phàm, không nổi tiếng hơn ai.

Không khôn ngoan, không học thức kỳ tài,
Không tài khéo, không phát minh ưu hạn.

Nhưng tại sao, Chúa bằng lòng kết bạn?   i

Ngài bằng lòng tỏ thân thiết cùng con?

Chịu hy sinh để cứu vớt thân hồn,   ii
Ban hy vọng, ban đặc quyền Thiên quốc?

Chúa sáng tạo, không cần ai trợ lực.

Ngài không cần, học thức của trần gian,

Không cần người tài giỏi hoặc khôn ngoan.
Giúp thực hiện, chương trình Ngài trên đất.

Ôi vinh dự, làm sao tả hết được,

Thật nhiệm mầu, trong ân sủng tuyệt luân.

Đấng quyền năng, trên hoàn vũ muôn trùng,
Đã kết bạn, ấp yêu con âu yếm.

Ngài bày tỏ cho con những mầu nhiệm,  iii

Những chương trình, những kế hoạch ngàn năm.

Những tiên tri, những thời đại thăng trầm,
Của thế giới cho đến hồi chung cuộc.

Trong tình bạn, Ngài dẫn con từng bước,

Cùng đồng hành, cùng bảo vệ trước sau.  iv

Dù trần gian bao biến chuyển, thay màu,
Ban sức mới, con hoàn thành mục đích.

 Trong tình bạn, lời hứa ngôn uy lực,

Cùng Ngài ngồi, cùng tể trị muôn dân.  v

Cùng chúc tôn ca ngợi Chúa thiên tầng,
Trong vinh hiển bao ngàn năm thịnh trị…

Sung sướng quá, không ưu tư rầu rĩ,

Con vui mừng, con cảm tạ ngợi khen.

Ngước lên cao, con trông đợi tiếng kèn,   vi
Ngày đoàn tụ Vua Thần Nhân vinh hiển.

THANH HỮU

Tháng 6 năm 2020

——————————————————————————————————————————— 

i Thi thiên 25:14     ii Giăng 15:13       iii Giăng 15:15 iv Lu-ca 24:15            v Ê-phê-sô 2:6
vi 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16