Thơ: Nguyễn Thiên Hà
Cả thảy khá ngợi khen Đức Giê-hô-va; vì Ngài ra lịnh,
Thảy bèn được dựng nên. (Thi Thiên 148:5)
Nhận biết Chúa khi ngắm nhìn vật thể
Chúa tạo dưới trần sao kể cho vơi
Kỳ diệu thay bàn tay Đức Chúa Trời
Ngài dựng cả muôn loài trong vũ trụ.
Nhận biết Chúa khi trời đông tuyết phủ
Khi thu về cây lá rũ vàng hoe
Khi xuân sang hoa nở sắc hương khoe
Khi hạ đến nắng chan hòa vạn vật.
Nhận biết Chúa khi hoàng hôn nắng nhạt
Khi đêm về êm ả giấc mơ say
Khi ban trưa gay gắt nắng trải dài
Khi bình minh mặt trời hồng ló dạng.
Nhận biết Chúa khi trăng sao chiếu sáng
Khi tai nghe sấm sét nổ vang rền
Khi băng qua vùng sa mạc mênh mông
Khi trái đất được mặt trời soi rọi.
Nhận biết Chúa khi gió reo khắp lối
Khi mưa sa tưới mát quả địa cầu
Khi bão dông, khi mờ mịt sương mù
Khi mây trắng chập chùng trên triền núi.
Nhận biết Chúa khi ngắm nhìn dòng suối
Khi thác cao tuôn nước xuống sông hồ
Khi thủy triều đầy cạn, sóng nhấp nhô
Khi loài cá lội bơi trong lòng biển.
Nhận biết Chúa khi nhìn chim bay lượn
Khi chúng líu lo vang động rừng già
Khi gia cầm biết ở cạnh người ta
Khi dã thú cùng họp đoàn sinh sống.
Nhận biết Chúa khi nhạc, thơ làm rung động
Khi con người có được sự khôn ngoan
Khi linh hồn biết hướng đến thiên đàng
Khi quyền năng Chúa tỏ bày khắp chốn.
Nhận biết Chúa khi được Ngài tha tội
Khi Chúa Giê-su chết thế tôi rồi
Khi Ngài làm nên người mới trong tôi
Ngợi khen Chúa, Ngài thật đang hiện hữu.
Nguyễn Thiên Hà
Kirkland, Wa 13.5.2005
