Thơ: Nguyễn Thiên Hà
“Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy
tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chổ ở, bằng chẳng vậy,
ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sản cho các ngươi một chổ.” ( Giăng 14: 1-2)
Một ngày tôi sẽ ra đi
Giả từ trần thế chẳng gì luyến lưu
Tôi về với Chúa Giê-xu
Thiên đàng tươi sáng, sương mù biến tan.
Ngày còn sống ở dương gian
Chỉ là tạm bợ, chỉ là phù vân
Thiên đàng Chúa đã phú ban
Cho con cái Chúa hân hoan bước vào.
Lòng tôi vui sướng dường bao
Khi ngày trên đất lui vào hư không
Trở về với Chúa thỏa lòng
Được mặt đối mặt ngắm thiên nhan Ngài.
Giê-xu Đấng Thánh quyền oai
Là Cha quyền bính khôn ngoan tuyệt vời,
Hồn linh thuộc Đức Chúa Trời
Xác thân nhà tạm một thời trong tôi.
Chúa đi sắm sản một nơi
Cho tôi cư ngụ khi rời thế gian
Lòng không bối rối hoang mang
Tôi tin Thiên Chúa cũng tin Con Ngài.
Thiên đàng điểm hẹn nay mai
Trông mong được thấy ngôi Ngài hiển vinh
Tôi về với Chúa một mình
Ngài đang đón đợi, chí tình yêu tôi.
Tin Ngài được sống đời đời
Giê-xu thương xót cứu tôi gần Ngài
Tâm linh hướng đến tương lai
Về nhà của Chúa chỉ là nay mai.
Được ở nhà Chúa lâu dài
Ngài đà sắm sẳn cho tôi bước vào
Ngày trên đất có là bao
Thiên đàng vĩnh cữu là nhà của tôi.
Nguyễn Thiên Hà
Kirkland, WA 22.8.2019
