NỖI NHỚ KHÔNG LỜI

Thơ: Bình Tú Ngọc

Bảy mùa Xuân rồi xa xứ(1)
Thèm được một lần về quê
Ngày đi chưa dâu, chưa cháu
Bây giờ dâu, cháu đề huề…
Ca-li (2) Xuân về se lạnh
Hoa khoe sắc thắm đủ đầy
Nhìn áo dài bay trước gió
Nỗi nhớ dồn về đâu đây?…
Xuân nơi xứ người đâu thiếu
Bánh mứt, hoa trái vô vàn
Mà sao trong lòng trống vắng
Tình quê lâng lâng xốn xang…
Đang mơ một Xuân sum họp
Vẳng đâu giọng nói quê nhà
Nghe tâm hồn vui đến lạ
Ngỡ như quê ở quanh ta…
“Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người”(3)
Đường làng, bờ tre, bụi chuối
Thành ra nỗi nhớ không lời…
California, Đầu năm mới 2022!
Bình Tú Ngọc
(1): Xa quê từ mùa Xuân 2016
(2): Tiểu bang California, Hoa Kỳ
(3): Thơ của Đỗ Trung Quân.

Trả lời